Ðức tân giám mục bị bắn tại Nam Sudan

sắp về nhiệm sở

 

Ðức tân giám mục bị bắn tại Nam Sudan sắp về nhiệm sở.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Rumbek (RVA News 27-07-2021) - Ba tháng sau khi bị bắn và sau sáu lần giải phẫu, Ðức cha Christian Carlassare, Giám mục tân cử của giáo phận Rumbek, bên Nam Sudan tuyên bố sẵn sàng trở lại nhiệm sở vừa khi có thể.

Ðức cha Carlassare 43 tuổi, người Ý, thuộc dòng thánh Comboni, lẽ ra được truyền chức giám mục vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, nhưng đêm Chúa nhật 24 rạng ngày 26 tháng 4 năm 2021, ngài bị hai kẻ võ trang đột nhập nhà, buộc ngài đi theo họ. Ðức cha từ chối nên bị họ bắn 4 phát đạn vào hai chân. May mắn, đạn chỉ xuyên qua các bắp cơ và không đụng tới xương hoặc dây thần kinh chân. Theo hãng tin Công giáo ACI Phi châu, trong số 12 người bị bắt vì dính líu tới vụ này, có 3 giáo sĩ, trong đó có linh mục John Mathiang, điều hợp viên của giáo phận. Hiện nay, Ðức cha Carlasse còn dưỡng bệnh ở Ý và sắp kết thúc thời gian chỉnh hình.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, hôm 24 tháng 7 năm 2021, Ðức cha Carlassare nói: "Tôi chắc chắn tôi muốn trở lại Nam Sudan của tôi, dân chúng đang chờ đợi tôi, và không kể nhiều vấn đề, cũng có một hy vọng lớn và tôi muốn can dự vào."

Ðức cha kể rằng: "Ba tuần sau khi bị bắn, tôi nằm bất động trên giường, và sau một cuộc giải phẫu đơn sơ để cầm máu ở Rumbek, tôi được chở tới Nairobi, thủ đô Kenya. Tôi ở lại đó vài tuần, chịu sáu cuộc giải phẫu khác nhau, và bắt đầu chống nạng để đi. Hiện tôi ở Vicenza, bắc Ý, quê hương của tôi, không phải chống nạng nữa nhưng tôi còn phải tập luyện để phục hồi hoàn toàn".

Ðức cha Carlassare cho biết "cuộc điều tra về vụ bắn ngài vẫn được tiếp tục, cho đến nay không có thông tin chính thức. Có nhiều người bị bắt, và sáu người còn ở trong tù. Họ được chuyển từ Rumbek về thủ đô Juban, một dấu hiệu cho thấy vụ này được đưa tới tòa án ở thủ đô. Sáu người còn bị giam thuộc một gia đình đã hành động vì lợi lộc phe đảng, rất có thể là việc bổ nhiệm tôi đối nghịch với quyền lợi của họ. Nhưng phải nói rằng vụ tấn công tôi chẳng có lợi cho ai". Ðức cha cũng nói rằng từ khi được độc lập hồi năm 2011 đến nay, Nam Sudan vẫn còn bị xung đột, đói kém và nghèo khổ. Tuy có hiệp định hòa bình ký kết giữa các phe lâm chiến cách đây hai năm, nhưng bạo lực vẫn kéo dài. Ðây là một con đường dài cần phải đi qua, không được kinh hãi vì chiều dài của hành trình này".

(Fides 23-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page