Ðức Hồng y Charles Bo

kêu gọi giúp dân bị Covid-19

 

Ðức Hồng y Charles Bo kêu gọi giúp dân bị Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yangon (RVA News 19-07-2021) - Ðức Hồng y Charles Bo, Tổng giám mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, kêu gọi ngưng chiến và cứu giúp dân chúng đang bị đợt sóng thứ 3 Covid-19 tấn công.

Trong bài giảng thánh lễ Chúa nhật 18 tháng 7 năm 2021, Ðức Hồng y nói: "Nhân danh Thiên Chúa, tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người đang cầm súng hãy bỏ khí giới và cấp tốc săn sóc y tế cho các bệnh nhân. Hãy đoàn kết để cứu vãn các sinh mạng. Dân chúng đang cần được săn sóc y tế, cần thuốc men và lương thực. Hãy để tất cả các bác sĩ đến để cứu mạng".

Ðức Hồng y Bo nói đến 3 thách đố lớn Myanmar đang phải đương đầu, đó là Covid-19, xung đột và nền kinh tế suy sụp. Ngài nói: "Bây giờ mỗi nhịp thở là một thách đố. Ngày đêm hàng ngàn người đang chiến đấu để có thể thở được. Ðại dịch giết người này đang cướp mất món quà cơ bản của thiên nhiên là dưỡng khí. Dưỡng khí đầy trong không khí nay bất chợt trở thành một thiện ích quí giá mà dân chúng phải xếp hàng ngày đêm để có thể kiếm được".

Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar tố giác tình trạng thiếu các nhân viên y tế và những người thiện nguyện, giữa lúc cuộc khủng hoảng Covid-19 vượt ra ngoài sự kiểm soát. Ðức Hồng y nói: "Các nhà thương đầy bệnh nhân. Các nghĩa đang đầy thi hài cần được chôn táng. Nhiều người chết mà không được giã biệt hoặc thấy những người thân yêu".

Số người lây nhiễm Coronavirus tăng vọt tại Myanmar. Nhiều bệnh nhân thiếu dưỡng khí để thở. Dân chúng xếp hàng dài với các bình dưỡng khí chờ đợi được đổ đầy. Dân chúng tại thành phố Yangon đi tìm dưỡng khí, bất chấp lệnh giới nghiêm do nhà cầm quyền quân sự áp đặt. Nhà nước giới hạn việc kiếm dưỡng khí nơi các hãng tư nhân, đồng thời lùng bắt các nhân viên y tế chống đối từ sau cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 2 năm 2021. Các cuộc đàn áp đẫm máu những người biểu tình chống đối cho đến nay làm cho hơn 900 người chết và khoảng 5,200 người bị bắt.

Ðức Hồng y Charles Bo nói rằng Covid-19 tấn công những người dân thường, vốn đã bị thương tổn vì nhiều tháng xung đột, chết chóc và phải di tản. Cho đến nay có ít nhất 20% dân Myanmar bị lây nhiễm. Khoảng 90% các thành thị bá cáo có những ca nhiễm.

Ông Tom Andrews, tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Myanmar cho biết giới lãnh đạo quân phiệt tại nước này thiếu tài nguyên, thiếu khả năng và cũng không có uy tín đủ để chế nghị cuộc khủng hoảng Covid. Dân chúng không tín nhiệm nơi giới lãnh đạo quân sự.

Hôm Chúa nhật 18 tháng 7 năm 2021 đã có 5,500 ca nhiễm và 233 người chết, theo tin chính thức của Bộ y tế Myanmar, nâng tổng số người bị lây Coronavirus lên gần 225,000 người và 4,769 người chết. Nhưng các chuyên gia tin rằng con số người chết trong thực tế cao hơn con số chính thức.

(Ucan 18-7-2021

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page