Một nữ tu ở Congo bị bắt cóc

 

Một nữ tu ở Congo bị bắt cóc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Munich (RVA News 16-07-2021) - Hôm 13 tháng 7 năm 2021, Tổ chức bác ái quốc tế "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" ở thành phố Munich bên Ðức, cho biết một nữ tu tại Cộng hòa dân chủ Congo đã bị bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng.

Nữ tu thuộc dòng "Nữ tử Phục sinh" bị bắt cóc tại thành phố Goma hôm 8 tháng 7 năm 2021, trong lúc chị đi chợ để mua thực phẩm cho cộng đoàn. Ít lâu sau đó những kẻ bắt cóc liên lạc với các đại diện Giáo hội địa phương để đòi tiền chuộc mạng.

Người ta không rõ thủ phạm là những kẻ bất lương hay là thành phần của các nhóm phiến quân, vốn hoành hành tại tỉnh Kivu ở miền đông Congo. Vùng này từ lâu vẫn bị các nhóm dân quân lộng hành trong cuộc chiến vì lý do bộ tộc và để kiểm soát các tài nguyên thiên nhiên ở địa phương. Gần đây có thêm những thành phần Hồi giáo cực đoan tràn vào miền này. Các giám mục Congo đã nhiều lần tố giác tình trạng thiếu an ninh ở địa phương cũng như những vụ chà đạp nhân quyền, do các nhóm dân quân và các băng đảng bất lương.

Mặt khác, một linh mục bị bắt cóc cách đây 3 tuần lễ tại nước Mali bên Phi châu đã được trả tự do.

Ðó là cha Léon Douyon, 50 tuổi, cha sở giáo xứ Ðức Mẹ Lộ Ðức ở Ségué, bị những người võ trang bắt cóc trên đường đi từ Ségué đến San để tham dự lễ an táng một tu sĩ, hôm 21/6 vừa qua cùng với 4 người khác. Những người này được trả tự do ít lâu sau đó, còn cha Douyon thì không có tin tức gì trong thời gian qua.

Ðức cha Jean-Baptiste Tianma, giám mục giáo phận Mopti sở tại, đã xác nhận tin trả tự do cho cha Douyon.

(KNA 13-7-12021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page