Ðức Thánh Cha cầu nguyện

cho các nạn nhân trận mưa lũ ở Ðức

 

Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân trận mưa lũ ở Ðức.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 16-07-2021) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự gần gũi với nước Ðức, những ngày gần đây bị ảnh hưởng nặng nề bởi một cơn bão gây ra lũ lụt, chết chóc và tàn phá. Ngài chia sẻ với nỗi đau của những người mất người thân và những người đang tìm kiếm người thân bị mất tích.

Trận mưa lũ lịch sử tại Ðức, được đánh giá là trăm năm mới xảy ra một lần, khiến các con sông tràn bờ ở Ðức, Bỉ và Hà Lan sau trận mưa lớn và làm cho hơn 70 người thiệt mạng, hầu hết là những người ở Ðức, mặc dù ít nhất 11 người ở Bỉ đã chết. Cũng đã có hơn 1,300 người mất tích.

Ðức Thánh Cha Phanxicô

Trong điện văn được Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin ký ngày 15 tháng 7 năm 2021, gửi đến Tổng thống Cộng hoà liên bang Ðức, Franz-Walter Steinmeier, cho biết Ðức Thánh Cha "rất xúc động trước những gì đã xảy ra ở vùng North Rhine-Westphalia và Rhineland-Palatinate của Ðức. Ngài nhớ đến những người đã thiệt mạng trong lời cầu nguyện và bày tỏ với các gia đình sự chia sẻ chân thành sâu sắc của ngài".

Ðặc biệt, Ðức Thánh Cha nhớ đến "những người đang mất tích, những người bị thương và những người chịu những thiệt hại hay mất mát tài sản vì sức mạnh của thiên nhiên". Trong khi cầu xin Thiên Chúa trợ giúp và bảo vệ các nạn nhân, Ðức Thánh Cha bảo đảm ngài gần gũi cách thiêng liêng với những người đang thực hiện công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Ðức cha Chủ tịch hội đồng giám mục Ðức

Ðức cha Georg Batzing của giáo phận Limburg, Chủ tịch hội đồng giám mục Ðức, bày tỏ sự kinh hoàng về mức độ của cơn bão nghiêm trọng này. Ngài nói: "Tôi nghĩ đến những người đã chết, gia đình của họ, tất cả những người bị thương và nạn nhân của trận lũ lụt. Nhiều người vẫn đang mất tích - tôi thực sự hy vọng rằng họ được tìm thấy bình an, và tất cả những người đang gặp khó khăn, những người bị mất tài sản hay mái nhà trú ngụ, sẽ tìm thấy niềm an ủi, hy vọng và giúp đỡ ".

Ðức cha Batzing nói thêm: "Lời cảm ơn chân thành và tất cả sự kính trọng của tôi gửi đến tất cả những người đã giúp đỡ không mệt mỏi và quên mình kể từ ngày hôm qua và thường liều mạng sống của chính họ: nhân viên cứu hộ, đội cứu hỏa, cảnh sát, và tất cả những người đã giúp đỡ và sát cánh bên nhau". (CNA & Vatican News 15/07/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page