Dịch vụ y tế cho mọi người

thật quan trọng dường nào!

 

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha: Dịch vụ y tế cho mọi người thật quan trọng dường nào!

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-07-2021) - Lúc 12 giờ trưa Chúa nhật 11 tháng 7 năm 2021, lần đầu tiên Ðức Thánh cha Phanxicô chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin từ bao lơn căn hộ ngài đang lưu ngụ ở lầu 10 bệnh viện đa khoa Gemelli, thuộc Ðại học Công giáo Thánh Tâm ở Roma, cách Vatican khoảng 6 cây số, nơi ngài được điều trị từ chiều Chúa nhật 4 tháng 7 năm 2021.

Bệnh viện Gemelli

Bệnh viện này mang tên linh mục bác sĩ Agostino Gemelli, dòng Phanxicô, người đã thành lập Ðại học Công giáo Thánh Tâm hồi năm 1921, và sau đó vào năm 1964, bệnh viện Ða khoa mang trên cha Gemelli được thành lập, trên khu đất rộng 37 hecta do Ðức Giáo hoàng Piô XI tặng cho Học viện Cao đẳng Giuseppe Toniolo. Hiện nay, bệnh viện này được chia làm ba khu vực, đứng đầu là khu Ða khoa gồm 18 tòa nhà lớn nhỏ khác nhau.

Ðây là bệnh viện đại học quan trọng nhất ở Roma, nổi tiếng toàn quốc và quốc tế. Bệnh viện có một khu vực tư, bệnh nhân phải trả tiền, nhưng phần lớn trong số 1,500 bệnh nhân được chữa trị theo hệ thống y tế quốc gia của Italia, nghĩa là hầu như miễn phí, với sự tài trợ của chính quyền miền Lazio. Hồi tháng Ba năm 2020, theo lời yêu cầu của miền Lazio, toàn một khu vực được dành cho các bệnh nhân bị Covid-19.

Tụ tập tại sân bệnh viện bên dưới có khoảng 500 tín hữu, trong đó có hàng chục các nhân viên y tế và công nhân của nhà thương, đứng đầu là giáo sư Viện trưởng Ðại học Công giáo Thánh Tâm Franco Anelli và ông Tổng giám đốc nhà thương Marco Elefanti cùng Ðức ông tuyên úy Claudio Giuliodori. Ðứng sau Ðức Thánh cha ở bao lơn, có một số em bệnh nhân thuộc khu ung bướu ở cùng lầu với ngài. Khi Ðức Thánh cha xuất hiện ở bao lơn căn hộ, dân chúng hoan hô và chúc mừng ngài.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng theo thánh Marco trong Chúa nhật XV thường niên năm B, kể lại các môn đệ được Chúa Giêsu sai đi để chữa lành các bệnh nhân (Mc 6,13).

Ðức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

"Tôi vui mừng vì có thể duy trì cuộc hẹn kinh Truyền tin trưa Chúa nhật, kể cả tại bệnh viện Ða khoa Gemelli này. Xin cám ơn tất cả anh chị em: tôi rất cảm thấy sự gần gũi và sự nâng đỡ bằng kinh nguyện của anh chị em. Xin thành tâm cám ơn anh chị em!

Tin mừng ngày hôm nay kể rằng các môn đệ Chúa Giêsu, được Ngài sai đi, "đã xức dầu cho nhiều bệnh nhân và chữa lành họ" (Mc 6,13). "Dầu" này chắc chắn là bí tích Xức Dầu bệnh nhân, mang lại an ủi nâng đỡ tinh thần và thể xác. Nhưng "dầu" này cũng là sự lắng nghe, sự gần gũi, ân cần, dịu dàng của người chăm sóc bệnh nhân: như một sự vuốt ve làm cho cảm thấy thoải mái hơn, thoa dịu đau khổ và nâng cao tinh thần. Tất cả chúng ta, trước sau gì, đều cần "sự xức dầu" ấy, và tất cả chúng ta đều có thể trao ban cho người khác, bằng một cuộc viếng thăm, một cú điện thoại, một bàn tay giơ ra cho người đang cần được giúp đỡ.

Trong những ngày ở nhà thương này, tôi cảm thấy thật là điều quan trọng dường nào dịch vụ y tế, mà mọi người có thể được hưởng, như tại Italia và các nước khác. Một hệ thống y tế đảm bảo một dịch vụ tốt cho tất cả mọi người. Không được đánh mất thiện ích quí giá này. Cần duy trì nó! Và vì thế cần sự dấn thân của tất cả mọi người, vì nó phục vụ mọi người và đòi sự đóng góp của mọi người.

Tôi muốn bày tỏ sự quí chuộng và khích lệ tới tất cả các bác sĩ và tất cả các nhân viên y tế và nhân viên các nhà thương. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân, nhất là những người ở trong tình cảnh khó khăn hơn: ước gì không ai bị bỏ rơi cô độc, mỗi người có thể nhận được "xức dầu" là sự lắng nghe, gần gũi và chăm sóc. Chúng ta hãy cầu xin điều này nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ chúng ta, là Sức khỏe của các bệnh nhân.

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Ðức Thánh cha nói:

"Những ngày qua, tôi thường cầu nguyện cho Haiti, sau khi tổng thống bị ám sát và phu nhân ông bị thương. Tôi hiệp với lời tha thiết của các giám mục Haiti kêu gọi hãy buông khí giới, chọn lựa sư sống, chọn lựa sống chung với nhau trong tinh huynh đệ, mưu ích cho tất cả mọi người và đất nước. Tôi gần gũi với nhân dân Haiti, và cầu mong cái vòng bạo lực được chấm dứt và ước gì Haiti có thể trở lại con đường tiến đến một tương lai hòa bình và hòa hợp.

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: Hôm nay là Chúa nhật biển, đặc biệt về những người hàng hải và những người làm việc trên biển như nguồn sinh nhai. Tôi cầu nguyện cho họ và nhắn nhủ mọi người hãy chăm sóc các đại dương và biển khơi, chăm sóc sức khỏe của biển, đừng vứt plastic xuống biển!

Ngài cũng nói rằng tôi nhớ và chúc lành cho tất cả những người tham dự cuộc hành hương của gia đình Radio Maria ngày hôm nay tại Ðền thánh Ðức Mẹ Czestochowa.

Sau cùng, Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay là lễ kính thánh Biển Ðức, Viện phụ và Bổn mạng của Âu châu: chúng ta chào mừng thánh Bổn mạng của chúng ta, chúc mừng các đan sĩ nam nữ dòng Biển Ðức trên toàn thế giới: ước gì Âu châu được hiệp nhất trong các giá trị nền tảng của đại lục này."

Và tôi cầu chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật tốt đẹp, và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi!

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page