Ðức Thánh cha chủ sự Ðại lễ

kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

 

Ðức Thánh cha chủ sự Ðại lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-06-2021) - Lúc 9 giờ 30 sáng hôm 29 tháng 6 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ và làm phép dây Pallium để trao cho 34 vị Tổng giám mục chính tòa, được bổ nhiệm trong những tháng qua; trong số này có 12 vị hiện diện trong thánh lễ và 22 vị còn lại không đến dự được vì đại dịch. Lễ trao dây Pallium sẽ được cử hành tại các giáo phận liên hệ, thường là do vị đại diện Ðức Thánh cha chủ sự, với sự tham dự của cộng đoàn Giáo hội địa phương.

Dây Pallium làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen, vị Tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh đeo ở cổ, tượng trưng vị mục tử vác chiên trên vai. Dây này cũng biểu tượng quyền bính của vị Tổng giám mục chính tòa và sự hiệp thông với Ðấng Kế vị thánh Phêrô.

Năm 2020, Ðức Thánh cha đã làm phép 54 dây Pallium cho các vị Tổng giám mục chính tòa, tức là nhiều hơn năm 2021 20 dây. 34 dây được làm phép năm 2021 sẽ được trao cho các vị thuộc 18 quốc tịch, trong đó đông nhất là 5 vị người Ý, Brazil, Colombia và Ấn Ðộ mỗi nước có 3 vị. Ðứng đầu danh sách, là Ðức Hồng y José Advincula, mới nhận chức vụ Tổng giám mục giáo phận Manila, thủ đô Philippines, hôm 24 tháng 6 năm 2021. Các vị sẽ được các Ðức Tổng giám mục Sứ thần hoặc Khâm sứ Tòa Thánh tại quốc gia liên hệ trao dây Pallium trong buổi lễ trọng thể ở địa phương.

Năm 2020, vì đại dịch còn lan mạnh, lần đầu tiên không có sự hiện diện của phái đoàn Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople Thổ Nhĩ Kỳ, tại buổi lễ ở Ðền thờ thánh Phêrô. Và thánh lễ Ðức Thánh cha cử hành tại bàn thờ Ngai tòa trong Ðền thờ thánh Phêrô, trước sự hiện diện của khoảng 100 tín hữu.

Năm 2021, tình hình sáng sủa hơn: Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ tại Bàn thờ Tuyên xưng đức tin, bên trên mộ của thánh Phêrô, trước sự hiện diện của khoảng 5,000 tín hữu trong thánh đường. Mọi người đều mang khẩu trang, trừ Ðức Thánh cha.

Ðặc biệt, có đoàn đại biểu của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, do Ðức Tổng giám mục Emmanuel của giáo phận Calcedonia hướng dẫn. Ngoài ra, năm 2021 có sự hiện diện của Ðức Thượng phụ Youhanna X, người Syria, của Giáo hội Chính thống Antiokia, có trụ sở tại Damasco, và đoàn tùy tùng.

Ðồng tế với Ðức Thánh cha, có 37 hồng y và 34 giám mục, trong đó có 12 vị Tổng giám mục chính tòa nhận dây Pallium, gồm 4 vị người Ý, các vị còn lại đến từ các nước Âu châu khác, như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ba Lan và 1 vị người Congo. Sau cùng có 9 vị kinh sĩ của Ðền thờ thánh Phêrô cũng đồng tế. Tất cả trong phẩm phục phụng vụ màu đỏ.

Thánh lễ

Ðầu thánh lễ, có nghi thức làm phép dây Pallium: Hai khay đựng 34 dây này được 4 phó tế mang từ mộ thánh Phêrô đến trước Ðức Thánh cha. Rồi các vị Tổng giám mục đọc lời tuyên thệ: luôn luôn trung thành và vâng phục Ðức Thánh cha đương nhiệm cũng như các đấng kế vị. Tiếp đến, Ðức Thánh cha đọc lời nguyện làm phép các dây Pallium.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, dựa vào các bài đọc, Ðức Thánh cha đã nhấn mạnh ý tưởng: "nơi trung tâm cuộc sống của thánh Phêrô và Phaolô, không phải do tài năng riêng, nhưng chính cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đã thay đổi cuộc sống của hai vị. Cả hai đã cảm nghiệm một tình thương chữa lành và giải thoát, nên cả hai đã trở thành tông đồ và là thừa tác viên giải thoát cho những người khác".

Thánh Phêrô

Người thuyền chài xứ Galilea đã được Chúa Giêsu giải thoát khỏi cảm thức mình bất tài, không thích hợp, và khỏi sự thất bại cay đắng. Ðiều đó xảy ra được là nhờ tình thương vô điều kiện của Chúa Giêsu. Thực vậy, tuy là một ngư phủ lành nghề, nhưng nhiều lần Phêrô đã cảm nghiệm giữa đêm khuya sự cay đắng của thất bại: vất vả cả đêm mà chẳng bắt được con cá nào (Xc Lc 5,5, Ga 21,5), và đứng trước những lưới trống rỗng, Phêrô bị cám dỗ muốn rút mái chèo lên thuyền; và tuy mạnh mẽ và nóng nảy, Phêrô thường bị sợ hãi khuất phục (Xc Mt 14,30); tuy là một môn đệ hăng say của Chúa, nhưng Phêrô tiếp tục lý luận theo kiểu thế gian, không hiểu nổi và đón nhận ý nghĩa thập giá của Chúa Kitô (Xc Mt 16,22); tuy tuyên bố mình sẵn sàng hiến mạng vì Thầy, nhưng chỉ cần cảm thấy bị nghi ngờ là môn đệ của Thầy cũng đủ làm cho Phêrô kinh hãi đến độ chối bỏ Thầy" (Xc 14,66-72).

Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã yêu thương Phêrô nhưng không và đã tin tưởng nơi Phêrô. Chúa đã khuyến khích Phêrô đừng đầu hàng, nhưng hãy tiếp tục thả lưới lần nữa; Phêrô đã đi trên mặt nước; can đảm nhìn nhận yếu đuối của mình, theo Thầy trên con đường khổ giá, hiến mạng sống mình vì anh em, chăm sóc các chiên của Thầy. Chúa đã giải thoát Phêrô khỏi sợ hãi, khỏi những tính toán chỉ dựa trên sự an ninh phàm nhân, những lo toan trần tục. Ngài phú cho Phêrô lòng can đảm, dám liều mọi sự, và được niềm vui cảm thấy mình là người "đánh cá người". Chúa đã chọn chính Phêrô làm người củng cố các anh em trong đức tin (Xc Lc 22,32). Chúa đã trao cho Phêrô chìa khóa để mở cửa dẫn vào cuộc gặp gỡ với Chúa và ban cho Phêrô quyền cầm buộc và tháo cởi: gắn liền anh chị em với Chúa Kitô và tháo gỡ những nút thắt và xiềng xích trong cuộc sống của họ (Xc Mt 16,19).

Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Tất cả những điều ấy xảy ra là vì Phêrô đã được giải thoát trước. Xiềng xích cầm tù thánh nhân bị phá vỡ, như đã xảy ra trong đêm Chúa giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập..."

Thánh Phaolô

Sang đến thánh Phaolô, Ðức Thánh cha nhận xét rằng thánh nhân cũng cảm nghiệm sự giải thoát của Chúa Kitô. Thánh nhân được giải thoát khỏi tình trạng nô lệ đè nén, ách nô lệ của cái tôi, và từ Saulo, tên vị vua đầu tiên của Israel, trở thành Paolo, nghĩa là "bé nhỏ". Phaolô đã được giải thoát khỏi thứ nhiệt thành tôn giáo làm cho Phaolô miệt mài trong việc ủng hộ các truyền thống đã nhận được (Xc Gl 1,14) và hung bạo trong việc bắt bớ các Kitô hữu. Sự tuân giữ tôn giáo bề ngoài và thái độ quyết liệt bảo vệ truyền thống, thay vì làm cho Phaolô cởi mở đối với tình yêu Thiên Chúa và anh em, thì làm làm cho Phaolô cứng nhắc. Thiên Chúa đã giải thoát Phaolô khỏi điều ấy, và Chúa cũng chẳng giữ cho thánh nhân khỏi bao nhiêu yếu đuối và khó khăn, là những điều làm cho sứ mạng loan báo Tin mừng của Phaolô được phong phú...

Qua đó, Phaolô đã hiểu rằng "Thiên Chúa đã chọn những gì là yếu đuối trong thế gian để làm cho những kẻ hùng mạnh phải xấu hổ" (1 Cr 1,27), và chúng ta có thể làm mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho chúng ta (Xc Pl 4,13), không gì có thể tách chúng ta ra khỏi Tình Yêu của Chúa (Rm 8,35-39). Vì thế vào cuối đời, Phaolô có thể nói: "Chúa đã ở gần tôi và đã giải thoát tôi khỏi mọi sự dữ" (2 Tm 4,17.18).

Bài học cho Giáo hội

Từ tấm gương hai vị đại thánh trên đây, Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Chúa Kitô đã không phán xét, không hạ nhục hai vị, nhưng đã yêu thương và gần gũi chia sẻ cuộc sống của hai vị, nâng đỡ Phêrô và Phaolô bằng lời cầu nguyện, cảnh giác để đánh động họ hãy thay đổi....

Và Ðức Thánh cha nói: "Ðược Chúa đánh động, cả chúng ta cũng được giải thoát. Chúng ta luôn cần được giải thoát, vì chỉ một Giáo hội tự do mới là một Giáo hội đáng tín nhiệm. Như thánh Phêrô, chúng ta cũng được kêu gọi trở nên tự do, được giải thoát khỏi cảm thức thất bại, khỏi cảm thức sợ hãi làm chúng ta tê liệt và nhát đảm, khép mình trong những an ninh của mình, và khiến chúng ta mất lòng can đảm ngôn sứ. Như thánh Phaolô, chúng ta cũng được kêu gọi thoát khỏi những giả hình bề ngoài, thoát khỏi cám dỗ áp đặt bằng sức mạnh của thế gian, thay vì bằng sự yếu đuối nhưng dành chỗ cho Thiên Chúa hoạt động; thoát khỏi sự tuân giữ luật lệ tôn giáo làm cho chúng ta cứng nhắc và thiếu uyển chuyển; thoát khỏi những liên hệ ràng buộc mơ hồ với quyền lực và khỏi sự lo sợ bị hiểu lầm và bị tấn công".

Ðức Thánh cha nhận xét thêm rằng: "Phêrô và Phaolô ủy cho chúng ta hình ảnh một Giáo hội, tuy được đặt trong tay chúng ta, nhưng được Chúa hướng dẫn, với lòng trung tín và dịu dàng, đó là một Giáo hội yếu đuối nhưng mạnh mẽ nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa, một Giáo hội được giải thoát có khả năng công hiến cho thế giới sự giải thoát mà tự mình không thể có được, đó là sự giải thoát khỏi tội lỗi, chết chóc, cam chịu, cảm thức bất công, mất hy vọng khiến cho cuộc sống của con người ngày nay trở nên xấu xí".

"Chúng ta hãy tự hỏi: trong các thành thị, các xã hội chúng ta, thế giới chúng ta, người ta cần được giải thoát dường nào? Bao nhiêu xiềng xích cần được phá vỡ, bao nhiêu cửa đóng then cài cần được mở ra! Chúng ta có thể cộng tác vào việc giải thoát ấy, nhưng với điều kiện trước tiên chúng ta phải để cho mình được giải thoát, nhờ sự mới mẻ của Chúa Giêsu và tiến bước trong tự do của Chúa Thánh Linh".

Cuối thánh lễ, sau khi ban phép lành kết thúc, Ðức Thánh cha và hai vị Thượng phụ Chính thống đến trước tượng thánh Phêrô trong phẩm phục, ở bên phải hành lang chính của Ðền thờ để cầu nguyện trong thinh lặng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page