Hãy để Chúa Giêsu nhìn và chữa lành

con tim của chúng ta

 

Ðức Thánh cha: Hãy để Chúa Giêsu nhìn và chữa lành con tim của chúng ta.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 27-06-2021) - Trưa Chúa nhật 27 tháng 6 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với khoảng 5,000 tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô dười trời nắng khá gay gắt. Có những nhóm tín hữu mang theo cờ quốc gia của mình, đặc biệt là các nhóm Ba Lan và Tây Ban Nha. Nhiều người đứng dưới các hàng cột để tránh nắng.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ XIII thường niên năm B, thuật lại phép lạ Chúa cho em bé gái sống lại và chữa một phụ nữ bị bệnh băng huyết đã động chạm đến vạt áo của Chúa.

Ðức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, trong bài Tin mừng (Xc Mc 5,21-43) Chúa Giêsu gặp phải hai tình cảnh bi thảm của chúng ta, cái chết và bệnh tật. Ngài giải thoát hai người khỏi tình cảnh đó; một em bé gái chết trong lúc cha em đi xin Chúa Giêsu cứu giúp; và một phụ nữ, từ nhiều năm bị băng huyết. Chúa Giêsu để cho mình bị nỗi đau khổ và cái chết của chúng ta đánh động, và Ngài làm hai phép lạ chữa lành để nói với chúng ta rằng đau khổ và cả cái chết không có tiếng nói cuối cùng. Chúa nói với chúng ta rằng chết không phải là hết. Ngài chiến thắng kẻ thù này, kẻ thù mà chúng ta không thể tự giải thoát mình.

Chúa chữa bệnh

Nhưng chúng ta hãy tập trung vào thời kỳ này, trong đó bệnh tật vẫn còn ở trung tâm các tin tức thời sự. Chúng ta chú ý đến một phép lạ thứ hai của Chúa, phép lạ chữa lành người phụ nữ. Bà bị thương tổn không phải về mặt sức khỏe cho bằng về mặt tình cảm của bà: bà ta bị băng huyết và vì thế, theo não trạng thời đó, bà bị coi là người ô uế. Do đó, bà bị gạt ra ngoài lề, không thể có những tương quan ổn định, một người chồng, một gia đình, và những tương quan xã hội bình thường. Bà sống một mình, với con tim bị thương. Bệnh tật lớn nhất trong cuộc sống chính là thiếu tình thương, không thành công trong tình yêu. Và sự chữa lành đáng kể nhất, đó là được lành lặn về tình cảm. Nhưng làm sao tìm được sự chữa lành đó?

Tình cảnh chúng ta giống người phụ nữ bị bệnh

Câu chuyện người phụ nữ vô danh này thật là tiêu biểu, trong đó chúng ta có thể thấy mình có liên quan. Văn bản Kinh thánh nói rằng bà ấy đã chạy chữa nhiều nơi, "tiêu tán cả gia sản mà không được lành bệnh, thậm chí bệnh còn nặng thêm" (v.26). Cả chúng ta, bao nhiêu lần chúng ta chạy theo những phương dược sai lầm để thỏa mãn sự thiếu thốn tình thương của chúng ta? Chúng ta nghĩ rằng điều làm cho chúng ta hạnh phúc, đó là thành công và tiền bạc, nhưng tình yêu là điều không mua được. Chúng ta chạy trốn trong tiềm thể, nhưng tình yêu là điều cụ thể. Chúng ta không chấp nhận bản thân như thân phận của mình và ẩn núp đàng sau những trang điểm bề ngoài, nhưng tình yêu không phải là cái vẻ bề ngoài. Chúng ta tìm những giải pháp nơi các thầy bói và pháp sư, để rồi chẳng còn tiền bạc và an bình, như người phụ nữ ấy. Sau cùng, phụ nữ ấy đã chọn Chúa Giêsu và lẻn qua đám đông để động chạm đến vạt áo của Ngài. Nghĩa là người phụ nữ ấy tìm sự tiếp xúc trực tiếp, động chạm thể lý với Chúa Giêsu. Nhất là trong thời đại này, chúng ta hiểu sự tiếp xúc, những tương quan quan trọng dường nào. Ðiều ấy cũng có giá trị đối với Chúa Giêsu: nhiều khi chúng ta chỉ hài lòng tuân giữ vài giới răn và lập lại những kinh nguyện, nhưng Chúa chờ chúng ta gặp Ngài, động chạm đến áo choàng của Ngài để chữa lành. Vì, khi đi vào sự thân mật với Chúa Giêsu, chúng ta được chữa lành trong tình cảm của chúng ta.

Chúa muốn chúng ta tiếp xúc với Ngài

Ðó là điều Chúa Giêsu muốn. Thực vậy, chúng ta đọc thấy rằng, tuy bị đám đông chen lấn, Ngài vẫn nhìn xung quanh để xem ai động chạm đến mình. Ðó là cái nhìn của chúa Giêsu: có bao nhiêu người, nhưng Ngài tìm một khuôn mặt và một con tim đầy đức tin. Ngài không nhìn tập thể, nhưng nhìn con người. Ngài không dừng lại trước những vết thương và những lỗi lầm quá khứ, nhưng đi xa hơn các tội lỗi và thành kiến. Chúa không dừng lại ở những vẻ bên ngoài, nhưng đi vào tâm hồn. Và Chúa chữa lành bà ấy, người đã bị mọi người loại bỏ. Chúa dịu dàng gọi bà ấy là "con" (v.34) và ca ngợi đức tin của bà, trả lại lòng tự tin cho bà.

Hãy quan tâm giúp đỡ tha nhân

Ðức Thánh cha nhắn nhủ rằng: Chị em, anh em, hãy để cho Chúa Giêsu nhìn và chữa lành con tim của anh chị em. Và nếu anh chị em đã cảm nghiệm cái nhìn dịu dàng của Ngài đối với bạn, thì cũng hãy bắt chước, làm như Chúa. Hãy nhìn chung quanh mình: anh chị em sẽ thấy bao nhiêu người sống cạnh mình, đang cảm thấy bị thương tổn và lẻ loi, họ đang cần cảm thấy được yêu thương. Chúa Giêsu xin anh chị em một cái nhìn không dừng lại ở cái vẻ bề ngoài, nhưng đi vào tâm hồn; một cái nhìn không đoán xét, nhưng đón nhận. Vì chỉ có tình thương mới chữa lành cuộc sống. Xin Ðức Mẹ, là Ðấng an ủi kẻ sầu muồn, giúp chúng con mang một sự âu yếm cho những người bị thương tổn trong tâm hồn, những người mà chúng con gặp trên đường đời của chúng con.

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Ðức Thánh cha xin các tín hữu đặc biệt cầu cho ngài nhân lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, 29/6 sắp tới. Và ngài nói thêm rằng:

Nhân dịp hôm nay là ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Ðông, tôi mời gọi tất cả mọi người cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa và hòa bình của Chúa trên miền ấy. Xin Chúa nâng đỡ những cố gắng của những người đang hoạt động cho sự đối thoại và sống chung huynh đệ tại Trung Ðông, nơi mà đức tin Kitô đã phát sinh và sinh động, mặc dù những đau khổ. Xin Chúa luôn ban cho các dân tộc yêu quí ấy sức mạnh, kiên trì và can đảm.

Tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với các dân tộc ở miền Ðông Nam Cộng hòa Tchèque, bị bão lớn. Tôi cầu nguyện cho những người chết và những người bị thương, cũng như những người phải rời bỏ gia cư vì bị hư hại nặng.

Sau cùng, tôi thân ái chào thăm tất cả những người đến từ Roma, Italia, và các nước khác, tôi thấy những người Ba Lan, Tây Ban Nha và bao nhiêu người khác. Ước gì cuộc viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô củng cố nơi anh chị em lòng yêu mến Chúa Kitô và Giáo hội.

Ðức Thánh cha chúc mọi người ngày Chúa nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page