Một linh mục và bốn tín hữu bị bắt cóc

tại Mali được trả tự do

 

Một linh mục và bốn tín hữu bị bắt cóc tại Mali được trả tự do.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mopti (RVA News 26-06-2021) - Sau hai ngày bị bắt cóc (21/6/2021) một linh mục và bốn giáo dân thuộc giáo phận Mopti ở nước Mali, bên Phi châu đã được trả tự do, hôm 23 tháng 6 năm 2021.

Ðó là cha Léon Dougnon, 50 tuổi, cha sở giáo xứ Ðức Mẹ Lộ Ðức ở Ségué, bị những người võ trang bắt cóc trên đường đi từ Ségué đến San để tham dự lễ an táng một tu sĩ. Cùng bị bắt với cha Douyon, có ông Thimothé Somboro, phó thị trưởng Ségué và ba giáo dân khác.

Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết: nhóm võ trang đã bỏ những người bị bắt cóc trên một con đường thuộc vùng Bandiagara và tẩu thoát với chiếc xe của cha sở và giáo dân. Trên con đường này cũng xảy ra một vụ bắt cóc khác.

Linh mục Amoudou Kizito Togo, cha sở ở địa phương, đã đại diện Ðức Giám mục giáo phận Mopti kêu gọi ông tỉnh trưởng trong vùng cho tìm kiếm những người bị bắt cóc và chưa được trả tự do.

(Fides 24-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page