Công giáo Ucraina vẫn còn ở trong mùa xuân

 

Công giáo Ucraina vẫn còn ở trong mùa xuân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lvov (RVA News 24-06-2021) - Ðức cha Mieczyslaw Mokrzycki, Tổng giám mục giáo phận Lvov của Giáo hội Latinh ở Cộng hòa Ucraina, nói rằng Giáo hội Công giáo tại đây vẫn còn ở trong "mùa xuân", mặc dù trào lưu tục hóa đang lan tràn.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Echo Katolickie, ở thành phố Siedlce, miền đông Ba Lan, hồi cuối tuần qua, Ðức Tổng giám mục Mokrzycik cho biết "hiện nay vẫn còn là mùa xuân đối với Giáo hội Công giáo, vì chúng tôi đã phục hồi nhiều thánh đường và các nhà thờ mới cũng đang được xây cất. Chúng tôi đã truyền chức các linh mục mới, và có thể thành lập thêm các giáo xứ".

Tại Cộng hòa Ucraina, có 44 triệu dân cư, trong đó 2 phần 3 theo Chính thống giáo, và có khoảng 4 triệu rưỡi tín hữu Công giáo Ucraina, nghi lễ Ðông Phương và khoảng 800,000 tín hữu Công giáo Latinh, phần lớn là người gốc Ba Lan. Từ 13 năm nay (2008) Ðức Tổng giám mục Mokrzycik, năm nay 60 tuổi, coi sóc tổng giáo phận Lvov. Trước đó, ngài đã kế nhiệm Ðức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, làm bí thư riêng thứ hai của Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II, từ năm 1996 cho đến khi Ðức Giáo hoàng qua đời, năm 2005. Hiện nay, Giáo hội Công giáo Latinh ở Ucraina có 7 giáo phận, 3 đại chủng viện và 3 Học viện thần học.

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Tổng giám mục Mokrzycik nói: "Vì những tiếp xúc dễ dàng qua internet và điện thoại, tinh thần tục hóa cũng đang tới Ucraina. Giới trẻ tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng hơn, tìm sang Tây Âu. Uy tín của thầy cô và cha mẹ cũng đang giảm sút và ảnh hưởng của trào lưu tục hóa. Ngoài ra, dân số Ucraina cũng đang giảm sút, với hậu quả là ơn gọi giảm bớt, tuy rằng vẫn còn khá cao so với các nước khác. Chúng ta cần nỗ lực hơn trong việc chống lại trào lưu tục hóa, chăm sóc các trẻ em và người trẻ, chỉ dẫn cho các em các giá trị đích thực, giúp hình thành nhân cách và tính tình các em, nhờ đó, như thánh Gioan Phaolô II đã nói, các em sẽ không đánh mất cuộc sống có một không hai và hướng dẫn cuộc sống vĩnh cửu".

(CNA 20-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page