Ðức Hồng y Parolin chủ sự canh thức cầu nguyện

cho các thuyền nhân tử nạn

 

Ðức Hồng y Parolin chủ sự canh thức cầu nguyện cho các thuyền nhân tử nạn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 17-06-2021) - Tối ngày 15 tháng 6 năm 2021, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện, tại Vương cung Thánh đường Ðức Mẹ, bên kia sông Tevere cho những thuyền nhân bị chết trên biển cả từ thập niên 1990, và đặc biệt những người chết trong năm qua.

Buổi canh thức do Cộng đồng thánh Egidio, có trụ sở gần thánh đường, tổ chức và bắt đầu lúc 6 giờ 30 chiều, với chủ đề: "Chết vì hy vọng".

Trong buổi cầu nguyện, các tín hữu tham dự được mời gọi nhớ đến 43,390 người chết, không kể những người mất tích, kể từ năm 1990 trong Ðịa Trung Hải hoặc trên những con đường di cư các nơi tiến về Âu châu. Trung bình mỗi năm có hơn 4,000 người chết trên đường vượt biên qua Ðịa Trung Hải. Con số này đã gia tăng trong năm ngoái, theo Cộng đồng thánh Egidio. Thực vậy, từ tháng Sáu năm 2020 đến tháng Sáu năm 2021, đã có 4,071 người mất mạng trong Ðịa Trung Hải và dọc theo những con đường bộ, trong lúc dự tính vào Âu châu, đặc biệt là từ Libia.

Trong buổi cầu nguyện, có nghi thức thắp nến để tưởng niệm những người mất tích. Hiện diện trong thánh đường, có những người di dân thuộc nhiều lai lịch, gia đình và những người thân của những người đã bị mất mạng.

Bài giảng của Ðức Hồng y

Trong bài giảng, Ðức Hồng y Parolin nhận xét rằng thảm trạng di dân là "một thảm trạng từ nhiều năm gõ cửa nhà chúng ta, và nhất là gõ cửa lương tâm chúng ta. Và thật là điều đau buồn hơn nếu nó có thể trở thành một sự đắm chìm thực sự của nền văn minh": người La Mã xưa kia gọi Ðịa Trung Hải là "mare nostrum", Biển của chúng ta, nay nó có nguy cơ trở thành "mare mortuum", Biển chết chóc!

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh cảnh giác trước chủ trương chính trị hóa và quan niệm thù nghịch đối với người di dân: sự đón tiếp nhường chỗ cho sự bảo vệ biên giới, tình liên đới bị biến thành điều đối nghịch với bảo vệ an ninh. Những quan niệm đối nghịch như thế làm cho người ta quên sự cụ thể của mỗi nhân vị.

Sáng kiến mà Cộng đồng thánh Egidio tổ chức buổi canh thức cầu nguyện trên đây nằm trong khuôn khổ "Ngày thế giới về người tị nạn", sẽ cử hành vào Chúa nhật 20 tháng 6 năm 2021, với sự tham gia của nhiều tổ chức dấn thân trong việc đón tiếp và hội nhập những người di dân và tị nạn, trốn chạy chiến tranh và những hoàn cảnh không thể chịu nổi tại quê hương của họ. Trong số các tổ chức ấy có Trung tâm Astalli của dòng Tên ở Roma, Caritas Italia, Hội di dân, v.v.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật 13 tháng 6 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô nhận xét rằng: "Ðịa Trung Hải là nghĩa trang lớn nhất Âu châu" và ngài mời gọi mỗi tín hữu hãy thức tỉnh lương tâm "để tạo điều kiện làm tăng trưởng một nhân loại hiệp nhất hơn, phá vỡ bức tường dửng dưng, lãnh đạm".

(Vatican News 14-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page