Nhận ra sự hiện diện của Chúa

trong đời sống thường nhật

 

Ðức Thánh cha: Nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống thường nhật.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-06-2021) - Trưa Chúa nhật 13 tháng 6 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin tại Quảng trường thánh Phêrô, với gần 4,000 tín hữu. Trời nắng khá gắt nên nhiều người đứng trú nắng dưới các hàng cột quanh Quảng trường.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ XI thường niên năm B, trong đó Chúa Giêsu kể lại hai dụ ngôn về Nước Trời. Ðức Thánh cha mời gọi các tín hữu nhận thức về sự hiện diện của Chúa trong đời sống thường nhật và giá trị của những việc nhỏ bé. Tín thác nơi Chúa và tin tưởng giữa những thất bại.

Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống thường nhật

Qua hai dụ ngôn mà Tin mừng trình bày trong Chúa nhật này, chúng ta trở lại chu kỳ phụng vụ "Thường niên". Các dụ ngôn lấy hứng từ cuộc sống thường nhật và cho thấy cái nhìn chăm chú và sâu sắc của Chúa Giêsu. Ngài quan sát thực tại và, qua những hình ảnh bé nhỏ thường ngày, mở ra những cánh cửa về mầu nhiệm Thiên Chúa và thế sự. Như thế, Chúa dạy chúng ta rằng cả những điều thường nhật, những điều mà nhiều khi có vẻ tất cả như nhau mà chúng ta tiến hành một cách lơ đễnh hoặc mệt mỏi, đều có sự hiện diện âm thầm của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta cũng cần những đôi mắt chăm chú để biết "tìm kiếm và thấy Thiên Chúa trong mọi sự", như thánh Ignatio quen nói.

Chúa hiện diện nơi những sự bé nhỏ

Hôm nay, Chúa Giêsu sánh ví Nước Thiên Chúa, là sự hiện diện của Chúa ở nơi trọng tâm sự vật và thế giới, với hạt cải, nghĩa là hạt giống bé nhỏ nhất. Vậy mà khi gieo vào lòng đất, nó tăng trưởng đến độ trở thành cây lớn nhất (Xc Mc 4,31-32). Thiên Chúa hành động như vậy. Nhiều khi sự ồn ào của thế giới, cùng với bao nhiêu hoạt động làm đầy những ngày đời của chúng ta, ngăn cản không để chúng ta dừng lại và nhận ra cách thức Chúa dẫn đưa lịch sử. Nhưng Tin mừng trấn an rằng Thiên Chúa đang hoạt động, như thể hạt giống bé nhỏ tốt lành, âm thầm và từ từ nảy mầm. Và dần dần trở thành cây xum xuê, mang lại sự sống và bồi bổ mọi người. Cả hạt giống những công việc lành của chúng ta có vẻ chẳng đáng kể; thế nhưng tất cả những gì là tốt, đều thuộc về Thiên Chúa và vì thế, chúng khiêm hạ, từ từ mang lại hoa trái. Chúng ta hãy nhớ rằng điều thiện luôn tăng trưởng trong khiêm tốn, âm thầm, và nhiều khi ta không thấy.

Tin thác nơi Chúa

Ðức Thánh cha nói: "Anh chị em thân mến, qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn đổ tràn cho chúng ta lòng tín thác. Thực vậy, trong bao nhiêu hoàn cảnh của cuộc sống, có thể xảy ra là chúng ta nản chí, vì chúng ta thấy sức yếu của điều thiện so với sức mạnh bề ngoài của sự ác. Và chúng ta có thể để cho sự thiếu tin tưởng làm tê liệt khi chúng ta nhận thấy rằng chúng ta tuy dấn thân, nhưng kết quả không tới và sự việc dường như chẳng bao giờ thay đổi. Tin mừng yêu cầu chúng ta hãy có cái nhìn mới mẻ về bản thân chúng ta và thực tại; hãy có những đôi mắt lớn hơn, biết nhìn xa hơn, nhất là vượt lên trên cái vẻ bề ngoài, để khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa vẫn luôn hoạt động, như một tình yêu khiêm tốn trong thửa đất cuộc sống của chúng ta và trong thửa đất của lịch sử. Ðó chính là lòng tín thác của chúng ta, và chính điều này mang lại cho chúng ta sức mạnh để tiến bước mỗi ngày trong sự kiên nhẫn, gieo vãi điều thiện sẽ mang lại hoa trái. Thật là quan trọng dường nào thái độ như thế cũng để thoát khỏi đại dịch! Vun trồng lòng tin tưởng chúng ta đang ở trong tay Chúa và đồng thời tất cả chúng ta dấn thân để tái thiết và bắt đầu lại, trong sự kiên nhẫn và bền chí.

Tin tưởng giữa những thất bại

"Cả trong Giáo hội cũng có thể có cỏ dại thiếu tin tưởng mọc lên, nhất là khi chúng ta chứng kiến cuộc khủng hoảng đức tin và sự thất bại của nhiều dự phóng và sáng kiến. Nhưng chúng ta không bao giờ được quên rằng kết quả của sự gieo vãi không tùy thuộc khả năng của chúng ta: chúng tùy thuộc hoạt động của Thiên Chúa. Chúng ta có nhiệm vụ gieo vãi, với lòng yêu mến, quyết tâm, kiên nhẫn. Nhưng sức mạnh của hạt giống là của Chúa. Chúa Giêsu giải thích điều đó trong dụ ngôn thứ hai hôm nay: dụ ngôn nông dân gieo giống và không nhận thấy hạt giống ấy mang lại hoa trái như thế nào, vì chính hạt giống tự tăng trưởng, ngày, đêm, khi mà nông dân ít chờ đợi (Xc vv. 26-29). Với Thiên Chúa, cả trong những thửa đất khô cằn nhất, vẫn luôn có hy vọng những mầm mống mới.

Và Ðức Thánh cha kết luận: "Xin Mẹ Maria rất thánh, là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, dạy chúng con nhìn thấy sự cao cả của Thiên Chúa đang hoạt động trong những sự bé nhỏ và chiến thắng cám dỗ nản chí thất vọng, bằng cách hằng ngày tín thác vào Chúa"."

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Ðức Thánh cha nhắc đến thảm trạng của dân chúng tại miền Tigray, miền bắc Etiopia, đang bị khủng hoảng trầm trọng về nhân đạo và những người nghèo nhất phải chịu nạn hạn hán và đói kém. Ngài nói: "Chúng ta hãy cầu nguyện để bạo lực chấm dứt tức khắc và việc cứu trợ lương thực và y tế được bảo đảm, cũng như sớm tái lập sự hòa hợp xã hội". Tôi cũng cám ơn tất cả những người đang hoạt động để thoa dịu đau khổ của dân chúng.

Ðức Thánh cha cũng nhắc đến Ngày Thế giới chống nạn lao động trẻ em, cử hành hôm 12 tháng 6 năm 2021. Ngài nói: "Không thể nhắm mắt trước sự bóc lột trẻ em, các em bị tước mất quyền được chơi đùa, học hành, mơ ước. Theo ước lượng của tổ chức lao động thế giới, có hơn 150 triệu trẻ em phải lao động, một con số tương đương với dân Tây Ban Nha, Pháp và Ý cộng chung lại. Chúng ta cùng nhau nỗ lực để loại trừ nạn nô lệ này trong thời đại chúng ta.

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: chiều nay tại Augusta, trên đảo Sicilia, nam Italia, có nghi thức đón nhận di tích con thuyền bị đắm ngày 12 tháng 4 năm 2015. Ước gì biểu tượng bao nhiêu thảm trạng ở Ðịa Trung Hải này tiếp tục gọi hỏi lương tâm của tất cả mọi người và giúp gia tăng tình nhân đạo liên đới hơn, phá đổ những bức tường dửng dưng. Chúng ta hãy ý thức rằng Ðịa Trung Hải đã trở thành nghĩa trang lớn nhất Âu châu.

Sau cùng, Ðức Thánh cha đề cập đến Ngày Thế giới những người hiến máu, cử hành hôm 14 tháng 6, khích lệ những người thiện nguyện trong công tác này, và ngài chào thăm các tín hữu hành hương. Ðức Thánh cha cầu chúc mọi người một Chúa nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page