Hội đồng Giám mục Burkina Faso

chia buồn với các nạn nhân

 

Hội đồng Giám mục Burkina Faso chia buồn với các nạn nhân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ouagadougou (RVA News 11-06-2021) - Trong buổi khai mạc khóa họp toàn thể hôm 8 tháng 6 năm 2021, tại thủ đô Ouagadougou, Hội đồng Giám mục Burkina Faso đã chính thức chia buồn với các thân nhân của 174 người bị các nhóm thánh chiến Hồi giáo thảm sát, trong đêm mùng 4 rạng mùng 5 tháng 6 năm 2021, tại thị trấn Solhan, và vùng phụ cận ở miền bắc nước này.

Ðức Hồng y Philippe Ouedraogo, Tổng giám mục giáo phận thủ đô, tuyên bố rằng: "Như chúng ta biết, đất nước Burkina Faso chúng ta, một lần nữa lại bị nhiều cuộc tấn công đầy chết chóc tại Solhan, Seba, ở miền Yaga, thuộc vùng Sahel. Nhân danh Giáo hội, Gia đình thánh của Thiên Chúa, chúng tôi chân thành chia buồn với Ðức cha Dabié, với giáo phận Dori, các gia đình đang chịu tang tóc và chúng tôi phó thác cho lòng thương xót của Chúa các nạn nhân ở Solhan và tất cả các nạn nhân của những vụ tấn công khủng bố: các thường dân, quân nhân tại đất nước chúng ta và cho tới nước Niger".

Các vụ tấn công tại Solhan bị coi là cuộc giết người trầm trọng nhất tại Burkina Faso, từ khi bắt đầu có những hoạt động của các nhóm khủng bố tại nước này hồi năm 2015.

Ðức cha Laurent Dabiré, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Burkina Faso cho biết kể từ khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục nước này cùng với Niger, ngày 21 tháng 2 năm 2021 đã có bốn người thuộc cộng Kitô cơ bản bị giết, tất cả đều ở thị trấn Solhan.

Các giám mục cũng cám ơn Ðức Thánh cha vì tình liên đới ngài biểu lộ trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa ngày 6 tháng 6 năm 2021, với các nạn nhân bị giết trong các vụ khủng bố.

(La Croix Afrique 9-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page