174 người bị sát hại tại

miền bắc Burkina Faso

 

174 người bị sát hại tại miền bắc Burkina Faso.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yagha (RVA News 08-06-2021) - Khoảng 174 người bị giết trong cuộc tấn công của các nhóm thánh chiến Hồi giáo tại miền bắc nước Burkina Faso, bên Phi châu. Ðây là cuộc tấn công đẫm máu nhất từ 6 năm nay (2015).

Trong đêm thứ Sáu rạng thứ Bảy 5 tháng 6 năm 2021, các lực lượng Hồi giáo cực đoan đã đột nhập vào Solhan, thuộc tỉnh Yagha ở Burkina Faso, để tấn công và giết hại. Trong số các nạn nhân, có các binh sĩ, thường dân nam nữ và trẻ em. 160 người chết được chôn trong những mộ tập thể, hôm thứ Bảy 5 tháng 6 năm 2021, trong đó có khoảng 20 trẻ em. Hai hố thứ nhất, mỗi hố có 50 xác và một hố thứ ba chôn 60 xác.

Có hàng chục người khác bị thương. Quân khủng bố đã tấn công các trạm dân quân tự vệ địa phương, rồi đánh vào nhà của dân chúng. Tối thứ Bảy 5 tháng 6 năm 2021, có thêm 14 người bị giết tại làng Tadaryat, cũng thuộc miền bắc Burkina Faso. Dân chúng tiếp tục chạy trốn khỏi thị trấn Slolhan. Chính quyền Burkina Faso đã tuyên bố cả nước để tang 72 tiếng đồng hồ.

Vụ tấn công tại Sohlan xảy ra cách thành phố Sebba khoảng 15 cây số, thủ phủ của tỉnh Yagha, không xa biên giới nước Mali, là nơi đã xảy ra nhiều vụ tấn công trong những năm gần đây. Hôm 14 tháng 5 năm 2021, Bộ trưởng quốc phòng Burkina Faso, ông Chériff Sy, cùng với các vị lãnh đạo quân đội, đã đến thành Sebba và trấn an dân chúng rằng sau nhiều cuộc hành quân, tình hình trở lại bình thường. Nhưng rồi lại xảy ra những cuộc tấn công, như hôm 5 tháng 6 năm 2021.

Các lực lượng thánh chiến Hồi giáo bắt đầu hoạt động từ 6 năm nay (2015) và cho đến nay đã làm cho 1 triệu 200 ngàn người dân Burkina Faso phải di tản, và hàng ngàn người chết.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 6 tháng 6 năm 2021, Ðức Thánh cha cũng nhắc đến vụ này và nói: "Tôi muốn cam đoan cầu nguyện cho các nạn nhân vụ thảm sát trong đêm thứ Sáu rạng sáng ngày thứ Bảy 5 tháng 6 năm 2021, tại một thị trấn ở Burkina Faso. Tôi gần gũi với các thân nhân và toàn dân Burkinabé đang chịu đau khổ nhiều vì các vụ tấn công diễn ra nhiều lần như thế. Phi châu đang cần hòa bình chứ không cần bạo lực!"

Tại Burkina Faso, cha Etienne Tandamba, Phát ngôn viên của giáo phận Fada N'Gourma, nói rằng: "Dân chúng ta chịu đau khổ nhiều rồi. Những ai tài trợ bạo lực và miền nào cung cấp võ khí, cần phải chấm dứt". Cha Paul Dah, Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Burkina Faso, cũng nói rằng: "Chúng tôi rất xúc động vì các cuộc thảm sát này".

(La Presse 6-6-2021, Kathpress 7-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page