Thánh Thể mời gọi chúng ta

biến cuộc sống mình thành một món quà

 

Ðức Thánh cha: Thánh Thể mời gọi chúng ta biến cuộc sống mình thành một món quà.

Vatican (RVA News 06-06-2021) - Trưa Chúa nhật 6 tháng 6 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin tại Quảng trường thánh Phêrô, với khoảng 3.000 tín hữu.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha diễn giải ý nghĩa lễ kính Mình Máu Thánh Chúa.

Ðức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, tại Italia và các nước khác, là lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, Corpus Domini. Tin Mừng kể lại cho chúng ta trình thuật Bữa Tiệc Ly (Mc 14,12-16.22-26). Những lời nói và cử chỉ của Chúa đánh động con tim chúng ta: Chúa cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, mà nói: "Các con hãy cầm lấy, này là Mình Thầy" (v.22)

Chúa trao ban Mình Ngài

Trong sự đơn sơ, Chúa Giêsu ban cho chúng ta bí tích cao cả nhất. Bí tích của Ngài là một cử chỉ trao ban khiêm hạ, chia sẻ. Nơi tột đỉnh cuộc sống của Chúa, Ngài không phân phát bánh dồi dào để cho dân đỡ đói, nhưng bẻ chính bản thân mình trong bữa tiệc Vượt Qua với các môn đệ. Qua cách thức đó, Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta thấy mục đích của cuộc sống là hiến thân, và điều lớn nhất là phục vụ. Và hôm nay, chúng ta tìm lại sự cao cả của Thiên Chúa trong một tấm Bánh, trong một sự giòn mỏng trào dâng yêu thương và chia sẻ. Giòn mỏng, mong manh là lời tôi muốn nhấn mạnh. Chúa Giêsu trở nên mong manh như bánh được bẻ ra và trở thành những mảnh. Nhưng sức mạnh của Ngài là ở nơi đó. Trong Thánh Thể, sự mong manh là mạnh mẽ: sức mạnh của tình yêu trở nên bé nhỏ để có thể được đón nhận và không gây sợ hãi; sức mạnh của tình thương được bẻ ra và chia sẻ để nuôi dưỡng và ban sự sống; sức mạnh của tình thương trở thành những mảnh để liên kết chúng ta trong sự hiệp nhất.

Chúa yêu thương người tội lỗi

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Có một sức mạnh khác nổi bật lên trong sự mong manh của Thánh Thể: sức mạnh yêu thương người lầm lạc. Chính trong đêm bị trao nộp mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta Bánh Sự Sống. Chúa ban cho chúng ta món quà lớn nhất, trong khi Ngài cảm thấy vực thẳm sâu nhất trong tâm hồn: môn đệ đang ăn với Ngài, chấm miếng bánh vào trong đĩa của Ngài, là kẻ đang phản bội Ngài. Và sự phản bội là niềm đau đớn lớn nhất đối với người yêu thương. Vậy Chúa Giêsu làm gì? Ngài phản ứng chống sự ác bằng một sự thiện lớn hơn. Ðối lại sự phủ nhận của Giuđa, Ngài đáp lại bằng lòng thương xót. Ngài không trừng phạt kẻ tội lỗi, nhưng ban sự sống cho họ. Khi chúng ta lãnh nhận Thánh Thể, Chúa Giêsu cũng làm như vậy với chúng ta: Chúa biết chúng ta, biết rằng chúng ta là người tội lỗi và nhiều sai lầm, nhưng Chúa không ngại liên kết sự sống của Ngài với sự sống của chúng ta. Chúa biết rằng chúng ta đang cần, vì Thánh Thể không phải là phần thưởng của các thánh, nhưng là Bánh của tội nhân. Vì thế, Chúa nhắn nhủ chúng ta: "Các con hãy cầm lấy mà ăn".

Chúng ta quí giá trước mặt Chúa

Mỗi lần chúng ta nhận Bánh Sự Sống là Chúa Giêsu đến để ban một ý nghĩa mới cho những yếu đuối của chúng ta. Chúa nhắc nhở chúng ta rằng trước mắt Ngài, chúng ta quí giá hơn chúng ta nghĩ. Chúa nói rằng Ngài hài lòng nếu chúng ta chia sẻ những yếu đuối của chúng ta với Ngài. Chúa lập lại rằng lòng thương xót của Ngài không sợ những lầm than của chúng ta. Và nhất là, bằng tình thương, Chúa chữa lành những yếu đuối mà tự mình chúng ta không thể chữa lành: chúng ta mong manh yếu đuối, cảm thấy phẫn uất đối với những người làm chúng ta tổn thương, và chúng ta muốn tránh xa những người khác và tự cô lập vào chính; người yếu đuối khóc thương cho bản bản và than vãn, không tìm được an bình. Thánh Thể là linh dược chống lại những thái độ khép kín như thế. Thực vậy, Bánh Sự sống chữa lành những cứng cỏi và biến chúng thành ngoan ngoãn. Thánh Thể chữa lành vì liên kết chúng ta với Chúa Giêsu: giúp chúng ta hấp thụ cách sống của Chúa, hấp thụ khả năng của Chúa chịu bẻ ra và hiến thân cho anh chị em, lấy thiện báo ác. Thánh Thể ban cho chúng ta can đảm ra khỏi bản thân và yêu thương cúi mình trên những mong manh yếu đuối của những người khác, như Thiên Chúa đang làm với chúng ta. Lôgíc của Thánh Thể là: chúng ta đón nhận Chúa Giêsu Ðấng yêu thương và chữa lành những yếu đuối của chúng ta để yêu thương tha nhân và giúp đỡ họ trong những yếu đuối của họ.

Và Ðức Thánh cha kết luận: "Xin Ðức Thánh Trinh Nữ, được Thiên Chúa nhập thể trong lòng, giúp chúng con đón nhận hồng ân Thánh Thể với lòng biết ơn và cũng như biến cuộc sống chúng con thành một món quà."

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Ðức Thánh cha bày tỏ đau buồn về tin trong những ngày qua, người ta tìm thấy di cốt của 215 học sinh, trong đó có em bé 3 tuổi tại khu vực trường nội trú thổ dân tại Kamloops, bang British Colombia. Ngài nói: Tôi hiệp ý với các giám mục và toàn thể cộng đồng Công giáo tại Canada bày tỏ sự gần gũi cộng đồng nhân dân Canada bị xúc động mạnh mẽ và bị chấn thương vì tin kinh khủng này. Sự khám phá đau buồn này, càng gia tăng ý thức về những đau khổ quá khứ. Ước gì Chính quyền và các vị lãnh đạo tôn giáo của Canada tiếp tục cộng tác quyết liệt để làm sáng tỏ vụ đau buồn này và khiêm tốn dấn thân trong một hành trình hòa giải và chữa lành.

"Những lúc đau buồn này là một lời mời gọi mạnh mẽ cho tất cả chúng ta, để xa tránh kiểu mẫu thực dân và những thực dân hóa ý thức hệ ngày nay, và tiến bước song song trong cuộc đối thoại, tôn trọng nay và nhìn nhận các quyền cũng như các giá trị văn hóa của mọi con dân Canada. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa các linh hồn mọi trẻ em chết tại trường nội trú Canada và cầu nguyện cho các gia đình và các cộng đoàn thổ dân Canada bị đau khổ."

Ðức Thánh cha cũng bày tỏ đau buồn và gần gũi các nạn nhân bị giết hôm thứ Sáu 4 tháng 6 rạng thứ Bảy 5 tháng 6 năm 2021, tại Burkina Faso. Có ít là 138 người chết.

Sau cùng, Ðức Thánh cha nhắc đến lễ phong chân phước sáng Chúa nhật 6 tháng 6 năm 2021 tại thành Sondrio, giáo phận Como bắc Ý, cho nữ tu Maria Laura Mainetti, bị sát hại cách đây 21 năm, do một nhóm ba thiếu nữ tôn thờ Satan sát hại ngày 6 tháng 6 năm thánh 2000, trong một buổi tế ma quỷ tại một công viên ở Chiavenna. Chị Mainetti đã yêu thương các người trẻ và tha thứ cho chính các thiếu nữ ấy. Chị để lại cho chúng ta chương trình sống của chị, đó là làm mọi sự bé nhỏ với lòng tin, yêu và hăng hái.

Ðức Thánh cha chào thăm các tín hữu Roma, và cám ơn sự hiện diện của họ. Rồi Ðức Thánh cha không quên chúc mọi người ngày Chúa nhật an lành và xin mọi người nhớ cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page