Ðức Hồng y Charles Bo

lên án vụ pháo kích nhà thờ

 

Ðức Hồng y Charles Bo lên án vụ pháo kích nhà thờ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yangon (RVA News 27-05-2021) - Ðức Hồng y Charles Bo, Tổng giám mục giáo phận Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar lên án vụ quân đội nước này pháo kích thánh đường Công giáo, thuộc giáo phận Loikaw, hôm Chúa nhật 23 tháng 5 năm 2021, làm cho bốn người chết và nhiều người bị thương, trong đó có các phụ nữ và trẻ em.

Tuyên bố hôm 25 tháng 5 năm 2021, Ðức Hồng y Bo lên án những hành vi bạo lực và các vụ bỏ bom liên tục và sử dụng các võ khí nặng, chống những thường dân vô tội từ phía quân đội chính quy Myanmar, tại vùng Loikaw thuộc bang Kyah, giáp giới với Thái Lan.

Nhà thờ Thánh Tâm, nơi có một số người tị nạn tạm trú, đã bị pháo kích. Ngoài thiệt hại về nhân mạng, thánh đường còn bị hư hại nặng. Ðức Hồng y Bo cũng than rằng hiện nay hàng ngàn người dân kiệt lực, thiếu lương thực, nước uống, thiếu nơi trú ngụ, vệ sinh, thuốc men, trong số họ có nhiều trẻ em và người già, chịu đói khát và không được săn sóc y tế. Thật là một thảm trạng lớn về nhân đạo!

Ðức Hồng y Charles Bo thuộc dòng Don Bosco, đồng thời cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu. Ngài cũng nhắc đến các hiệp ước quốc tế về việc bảo vệ các thánh đường, chùa chiền, trường học, nhà thương, những nơi có giá trị lịch sử và văn hóa, kể cả trong các cuộc chiến tranh và xung đột. Ðức Hồng y nói: "Chúng ta hãy nhớ rằng máu đổ ra không phải là máu của một kẻ thù, những người chết và bị thương là công dân của đất nước Myanmar này. Họ không phải là những người võ trang, họ ở trong thánh đường để bảo vệ gia đình họ. Mỗi con tim tại đất nước này đang khóc thương những người vô tội.

Ðức Hồng y Tổng giám mục giáo phận Yangon cũng là đại diện của tổ chức "Các tôn giáo phụng sự hòa bình" (Religions for peace), liên kết các vị lãnh đạo các tôn giáo khác nhau. Tất cả các vị đã tái kêu gọi hòa bình tại một nước Myanmar có thể sẽ phải đương đầu với một làn sóng mới của đại dịch Covid-19. Ðức Hồng y Bo nói: "Cuộc xung đột là một sự tàn ác ngoại thường trong lúc này. Hòa bình là điều có thể, và là con đường duy nhất... Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình tại đại quốc này và hy vọng tất cả chúng ta có thể sống như anh chị em với nhau tại đất nước to lớn này."

Các vị lãnh đạo Kitô, Phật giáo và các tôn giáo khác ở Myanmar tuyên bố sẵn sàng dấn thân trong một diễn đàn tham vấn về hòa bình và hòa giải, như một không gian mở rộng cho đối thoại, khởi hành từ ước muốn bình định và tôn trọng sự thánh thiêng của sự sống con người và các quyền căn bản của mọi công dân".

(Fides 26-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page