Ðức Thánh cha chủ sự

lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

 

Ðức Thánh cha chủ sự lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-05-2021) - Lúc 10 giờ sáng Chúa nhật 23 tháng 5 năm 2021, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ tại bàn thờ chính, cũng gọi là bàn thờ Tuyên xưng đức tin, ngay trên mộ của thánh Phêrô, trong đền thờ kính thánh nhân, trước sự hiện diện của 2,000 tín hữu. Ðồng tế với Ðức Thánh cha, có 30 Hồng y, 15 giám mục và 30 linh mục.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Thánh cha đã giải thích danh xưng Kinh thánh dùng để chỉ Chúa Thánh Linh là "Paraclito" mà Chúa Cha sai đến (Ga 15,26) và rút ra những bài học cụ thể cho các tín hữu. Ngài mời gọi mọi người hãy đón nhận ơn an ủi của Thánh Linh, tham gia vào sứ mạng làm chứng nhân. Ðức Thánh cha cũng đưa ra ba lời khuyên nhủ, đó là: sống hiện tại, cùng nhau tìm kiếm và liên kết với nhau.

Ðức Thánh cha nói: "Paraclito. Hôm nay chúng ta đón nhận danh từ này, một từ không dễ dịch, vì hàm chứa nhiều ý nghĩa. Paraclito, cốt yếu chỉ hai điều: Ðấng An Ủi và Ðấng Bào Chữa.

Ðấng An Ủi

Paraclito là Ðấng An Ủi. Tất cả chúng ta, đặc biệt trong những lúc khó khăn, như chúng ta đang trải qua, đều tìm kiếm an ủi. Nhưng nhiều khi chúng ta chỉ tìm những an ủi trần thế sớm tan biến. Hôm nay, Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự an ủi từ trời cao, Chúa Thánh Linh, là Ðấng An Ủi tuyệt hảo. Vậy đâu là sự khác biệt?

Những an ủi trần thế giống như thuốc mê: chúng thoa dịu nhất thời, nhưng không chữa trị sự ác sâu đậm mà chúng ta mang trong tâm hồn. Chúng cất bỏ, làm ta nghĩ sang điều khác, nhưng không chữa lành. Chúng tác động trên bề mặt, ở bình diện các giác quan, nhưng không tác động trên tâm hồn. Trái lại, Chúa Thánh Linh, tình yêu của Thiên Chúa, ngự xuống trong tâm hồn và tác động trên tâm trí chúng ta. Ngài viếng thăm "trong thẳm sâu tâm hồn", như "người khách dịu dàng của linh hồn". Ngài chính là sự dịu dàng của Thiên Chúa, không để chúng ta lẻ loi.

Hỡi người anh, người chị, nếu cảm thấy bóng đen của cô đơn, nếu mang trong tâm hồn gánh nặng làm nghẹt hy vọng, nếu có một vết thương đốt cháy trong con tim, nếu không tìm được lối thoát, anh, chị hãy cởi mở đối với Chúa Thánh Linh. Thánh Bonaventura đã viết: "Nơi nào có sầu muộn lớn lao thì Ngài mang lại an ủi lớn hơn, không phải như thế gian an ủi và dua nịnh trong lúc thịnh vượng, nhưng trong nghịch cảnh lại chế giễu và lên án". (Sermone fra ottava dell'Ascensione.)

Thánh Linh tác động trên các tông đồ

Ðức Thánh cha cũng nói rằng: "Chúng ta hãy nhìn các tông đồ: các vị lẻ loi và lạc hướng, đóng cửa nhà, sống trong sợ hãi và trước mắt mọi người, họ có tất cả những giòn mỏng, yếu đuối và thất bại. Những năm ở với Chúa Giêsu đã không thay đổi họ. Nhưng rồi họ lãnh nhận Chúa Thánh Linh và mọi sự thay đổi: các vấn đề và những khuyết điểm vẫn như còn nguyên, nhưng họ không sợ hãi nữa, và cũng chẳng sợ những kẻ muốn gây hại cho họ. Họ cảm thấy được an ủi bên trong và muốn đổ tràn ra ngoài sự an ủi của Thiên Chúa. Trước đây họ nhát sợ, giờ đây họ chỉ sợ không làm chứng về tình yêu đã nhận lãnh. Chúa Giêsu đã báo trước: Thánh Thần "sẽ làm chứng về Thầy và cả các con cũng làm chứng" (Ga 15,26).

Sứ mạng làm chứng

Ðức Thánh cha nói: "Cả chúng ta cũng được kêu gọi làm chứng trong Chúa Thánh Linh, trở thành những người an ủi, paracliti. Ðúng vậy, Chúa Thánh Linh yêu cầu chúng ta hãy thể hiện sự an ủi của Ngài. Nhưng bằng cách nào? Không phải bằng những diễn văn to lớn, nhưng trở nên những người gần gũi, không phải bằng những lời nói suông, nhưng bằng kinh nguyện và sự gần gũi. Ðấng "Paraclito" nói với Giáo hội rằng đây là thời kỳ an ủi, là thời loan báo Tin Vui hơn là chiến đấu chống ngoại giáo, là thời gian mang tin vui của Ðấng Phục Sinh, không phải để than vãn về thảm trạng tục hóa. Ðây là thời gian đổ tràn tình thương trên thế giới, không chiều theo sự trần tục. Ðây là lúc làm chứng về lòng thương xót hơn là ghi khắc những qui tắc và luật lệ! Ðây là thời gian của Ðấng An Ủi!

Paraclito là Ðấng Bào Chữa

Sang đến Paraclito là Ðấng Bào Chữa. Trong bối cảnh lịch sử của Chúa Giêsu, người bào chữa không thi hành các chức năng như ngày nay: thay vì nói thay bị can, thì người bào chữa thường ở cạnh và thì thầm, gợi cho bị can những lý lẽ để họ tự bênh vực mình. Cũng vậy, Chúa Thánh Linh là Paraclito, Thánh Thần chân lý (v.26) không thay thế chúng ta, nhưng bảo vệ chúng ta khỏi những giả dối của sự ác, bằng cách gợi cho chúng ta những tư tưởng và tâm tình. Chúa hành động một cách tế nhị, không cưỡng bách chúng ta: Chúa đề nghị chứ không áp đặt. Thần giả dối là ma quỉ làm ngược lại: hắn tìm cách cưỡng bách chúng ta, muốn làm chúng ta tin rằng chúng ta luôn phải chiều theo những xúi giục xấu xa, những thúc đẩy của tật xấu.

Ba lời khuyên

Ðức Thánh cha gợi lên ba thuốc giải căn bản chống lại những cám dỗ thông dụng ngày nay:

Sống hiện tại

Lời khuyên thứ nhất của Chúa Thánh Linh là hãy 'sống hiện tại'..: Chúa Thánh Linh khẳng định sự ưu tiên của ngày hôm nay, chống lại cám dỗ làm cho chúng ta tê liệt vì những cay đắng và hoài tưởng quá khứ, hoặc tập trung vào những bất định ngày mai khiến chúng ta lo sợ tương lai. Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta ơn thánh hiện tại. Không có lúc nào tốt đẹp hơn cho chúng ta như lúc này, nơi chúng ta đang ở, đây là lúc duy nhất và không thể lập lại để làm điều thiết yếu, để biến cuộc sống thành một hồng ân! Chúng ta hãy sống hiện tại!

Cùng nhau

Tiếp đến, Chúa Thánh Linh khuyên "hãy tìm kiếm điều chung", cộng đoàn chứ không riêng rẽ. Chúa không nhào nặn nên những cá nhân khép kín, nhưng thiết lập chúng ta như một Giáo hội với nhiều đoàn sủng khác nhau, trong một sự hiệp nhất không phải là đồng nhất. Chúa Thánh Linh khẳng định vị thế ưu tiên của sự "cộng đoàn" ... Chúng ta hãy nhìn các tông đồ: các vị rất khác nhau: có những ý kiến chính trị đối lập, vụ trụ quan khác nhau. Nhưng khi họ lãnh nhận Thánh Linh, họ học cách không dành ưu tiên cho quan điểm nhân trần của mình, nhưng cho sự cùng nhau trong Chúa. Ngày hôm nay nếu chúng ta lắng nghe Chúa Thánh Linh, chúng ta sẽ chú ý tới bảo thủ và cấp tiến, truyền thống và canh tân, phe hữu và phe ta: nếu đó là những tiêu chuẩn, thì có nghĩa là trong Giáo hội người ta quên Thánh Linh. Ðấng Paraclito thúc đẩy hiệp nhất, hòa hợp, hòa hợp trong những khác biệt. Chúa làm cho chúng ta thấy những phần khác nhau của cùng Thân Thể, anh chị em giữa chúng ta. Chúng ta hãy tìm kiếm sự cùng nhau!

Ðặt Chúa ở chỗ thứ nhất

Lời khuyên sau cùng là "Hãy đặt Thiên Chúa ở chỗ thứ nhất, trước cái tôi của bạn". Ðó là một bước quyết định trong đời sống thiêng liêng, đời sống này không phải là một sự sưu tập những công trạng và những công việc của chúng ta, nhưng là khiêm tốn đón nhận Thiên Chúa. Ðấng Paraclito khẳng định vị thế ưu tiên của Ơn thánh. Chỉ khi nào chúng ta làm cho mình trống rỗng, chúng ta mới dành chỗ cho Thiên Chúa; chỉ khi nào chúng ta tín thác nơi Chúa, chúng ta mới tìm lại được bản thân; chỉ khi nào chúng ta có tinh thần nghèo khó, chúng ta mới trở nên phong phú trong Thánh Linh. Ðiều này cũng được áp dụng cho Giáo hội. Chúng ta không cứu vớt được ai và cả chính mình, với sức riêng. Nếu chúng ta đặt lên hàng đầu những dự phóng, những cơ cấu và kế hoạch cải tổ của chúng ta, thì chúng ta sẽ rơi vào thái độ duy chức năng, duy hiệu năng, duy chiều ngang và chúng ta sẽ không mang lại hoa trái. Giáo hội không phải là một tổ chức nhân trần, nhưng là Ðền thờ của Chúa Thánh Linh. Chúa Giêsu đã mang lửa của Thánh Linh xuống trần thế và Giáo hội cải tổ bằng sự xức dầu ơn thánh, bằng sức mạnh của kinh nguyện, bằng niềm vui của sứ mạng, với vẻ đẹp mạnh mẽ của nghèo khó. Chúng ta hãy đặt Chúa ở chỗ thứ nhất!

Thánh lễ kết thúc lúc gần 11 giờ 30 phút, sau đó lúc 12 giờ trưa, Ðức Thánh cha chủ sự Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với các tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page