Tất cả những người bị bắt cóc tại Haiti

đã được trả tự do

 

Tất cả những người bị bắt cóc tại Haiti đã được trả tự do.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Port-au-Prince (RVA News 01-05-2021) - Hôm 30 tháng 4 năm 2021, ba người còn lại trong số mười người, gồm năm linh mục, hai nữ tu và ba giáo dân bị bắt cóc ngày 11 tháng 4 năm 2021, đã được trả tự do sau 20 ngày bị giam giữ.

Các nạn nhân bị một tổ chức tên là "400 Mozowo" bắt cóc, trên đường đi dự lễ nhậm chức của một cha sở mới ở Croix-des-Bouquets, gần thủ đô Port-au-Prince. Tổ chức bắt cóc đòi một triệu Mỹ kim tiền chuộc mạng. Vụ này gây phẫn nộ trong dư luận quần chúng tại Haiti và quốc tế. Giáo hội Công giáo đã phản đối sự bất động và bất lực của chính phủ và đóng cửa các trường học và cơ sở của Giáo hội trong ba ngày. Tổng thống Jovenel Moise đã phải tuyên bố thay đổi hội đồng nội các và yêu cầu thủ tướng từ chức.

Trong thông cáo sau khi những linh mục, tu sĩ thuộc Tu hội linh mục thánh Giacôbê được trả tự do, cha Georgine Rameaux, Tổng thư ký tu hội cám ơn đại sứ Pháp và Mỹ đã "góp phần kín đáo và hữu hiệu" vào việc giải thoát cho các con tin. Người ta không biết số tiền chuộc mạng có được trả theo yêu cầu của nhóm bắt cóc hay không.

Ðức Tổng giám mục Max Leroy Mésidor của giáo phận thủ đô Port-au-Prince, chào mừng việc trả tự do cho các con tin, nhưng nói thêm rằng: "Sự hài lòng của chúng tôi sẽ lớn hơn, nếu chúng tôi được thấy mình sống trong một nước không có nạn bắt cóc, một nước trong đó mọi người có thể tự do di chuyển tới nơi họ muốn hoặc khi nào họ muốn, trong sự tôn trọng luật pháp".

(CNA 30-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page