Ðức cha Carlassare của Nam Sudan bị tấn công

 

Ðức cha Carlassare của Nam Sudan bị tấn công.

Ngọc Yến

Nairobi (Vatican News 27-04-2021) - Rạng sáng thứ Hai 26 tháng 4 năm 2021, Ðức cha Christian Carlassare, Giám mục của Rumbek, Nam Sudan đã bị hai người lạ mặt tấn công bằng súng. Ðức cha bị thương ở chân và đang được điều trị ở bệnh viện Nairobi.

Cách đây hai tháng cha Christian Carlassare, 43 tuổi, thuộc Dòng Truyền giáo Comboni được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám mục của Rumbek. Ðức cha là Giám mục Ý trẻ nhất.

Cha Andréa Osman, một linh mục ở phòng bên cho biết, đang đêm, khi nghe tiếng gõ cửa, Ðức cha Carlassare ra mở cửa. Khi thấy hai kẻ lạ mặt với vũ khí trong tay, Ðức cha tìm cách quay vào trong thì bị họ bắn vào chân và bỏ đi.

Sau những đợt điều trị đầu tiên tại bệnh viện CUAMM ở Rumbek, Ðức cha Carlassare đã được được chuyển đến Juba và sau đó đến Nairobi, Kenya, để truyền máu do lượng máu mất đi đáng kể. Ngài đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi vụ việc xảy ra, ngay lập tức Ðức cha Carlassare đã báo cho gia đình và bề trên của Dòng Truyền giáo Comboni ở Ý với những lời trấn an: "Ðừng cầu nguyện nhiều cho tôi, nhưng cho người dân Rumbek, những người phải chịu nhiều đau khổ hơn tôi".

Ðức cha Carlassare đã dấn thân nhiều năm cho nỗ lực giúp hoà bình cho Nam Sudan, không ngừng hướng tới những người trẻ và các bộ tộc, kêu gọi họ hợp tác và từ bỏ hận thù. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây của báo Quan sát viên Roma của Bộ Truyền Thông Toà Thánh, Ðức cha đã bày tỏ ước mơ "quy tụ tất cả các nhóm bộ lạc bị chia rẽ bởi chiến tranh". Ðức cha nói: "Những chiên lạc này phải được giúp đỡ để nhận ra rằng họ đều là con Chúa, tất cả đều là những người con của một đất nước". Theo Ðức cha, Nam Sudan là một đất nước bị thử thách khắc nghiệt đến mức chỉ có đoàn kết mới có thể gìn giữ và phát triển. Ðức cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Nam Sudan, để ai nấy đều có thể cùng nhau hướng tới cuộc sống mới.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page