Một linh mục lại bị bắt cóc tại Nigeria

 

Một linh mục lại bị bắt cóc tại Nigeria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Obinomba (RVA News 23-03-2021) - Một linh mục lại bị bắt cóc tại Nigeria, như nhiều vị trước đây: đó là cha Harrison Egwuenu, giám đốc trường thánh George, ở thành phố Obinomba. Cha bị bắt cóc lúc 8 giờ tối ngày 15 tháng 3 năm 2021, tại Abraka, thuộc bang Delta ở miền nam Nigeria.

Hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, truyền đi ngày 20 tháng 3 năm 2021, trích thuật nguồn tin ở địa phương, cho biết những kẻ bắt cóc đã bắn chỉ thiên để những người qua đường hoảng sợ, rồi bắt cóc cha Harrison ra khỏi chiếc xe hơi, bỏ mặc chiếc xe trên đường. Một nhân chứng tại chỗ đã lượm được 15 vỏ đạn AK tại chỗ.

Cha Benedict Okutegbe, Quản đốc Nhà thờ chính tòa Thánh Tâm của giáo phận Warri, xác nhận vụ bắt cóc cha Harrison và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho cha sớm được trả tự do. Cha Benedict cũng mô tả cha Harrison "là một linh mục chăm chỉ và tận tụy với sứ mạng".

Tại Nigeria, những vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng ngày càng lan tràn và thường xảy ra giữa đường phố. Thêm vào đó có những vụ bắt cóc các học sinh. Mặc dù Hội đồng Giám mục Nigeria đã ra lệnh cấm trả tiền chuộc mạng cho các linh mục bị bắt cóc, nhưng những vụ này vẫn không thuyên giảm.

Trong thời gian qua, các giám mục Nigeria đã nhiều lần lên tiếng cảnh giác rằng những vụ bắt cóc do các băng đảng bất lương, những vụ cướp bóc của những người Fulani làm nghề chăn nuôi súc vật, và những kẻ khủng bố thuộc nhóm Boko Haram, có nguy cơ tạo nên sự bùng nổ trong Liên bang Nigeria. Hội đồng Giám mục Nigeria khẳng định rằng đứng trước những thiếu sót trầm trọng của các cơ quan chính quyền, nhất là sự bất lực trong việc bảo đảm an ninh cho người dân, đất nước Nigeria có nguy cơ bị tan rã.

(Fides 20-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page