Ðức Thánh cha thăm thành phố Mossul

 

Ðức Thánh cha thăm thành phố Mossul.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mossul (RVA News 08-03-2021) - Sau khi gặp gỡ chính quyền địa phương ở Erbil, Ðức Thánh cha Phanxicô lên máy bay trực thăng đến thành phố Mossul cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh, nơi quảng trường bốn thánh đường Kitô bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS tàn phá.

Khi đến bãi đậu trực thăng ở Mossul, Ðức Thánh cha được Ðức Tổng giám mục sở tại, Najeeb Moussa Michaeel, dòng Ða Minh, đón tiếp cùng với vị tỉnh trưởng ở địa phương. Hai em bé đã tặng hoa cho ngài.

Mossul trước năm 2004 có gần một triệu 900,000 dân cư, nhưng nay chỉ còn 720,000 dân và là thủ phủ của tỉnh Ninive, có từ 6000 năm trước Chúa Kitô. Trong khoảng thời gian từ tháng Sáu năm 2014 đến tháng Bảy năm 2017, thành này bị Nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng. Khoảng nửa triệu người phải di tản. Thành bị tàn phá, nhiều thánh đường bị phá hủy và xúc phạm, kể cả mộ của ngôn sứ Giona, cùng với bao nhiêu di tích lịch sử và những thủ bản cổ kính.

Tháng Bảy năm 2017, sau chín tháng vây hãm và giao tranh với Nhà nước Hồi giáo, thành Mossul được giải phóng. Nhờ sự cộng tác của quốc tế, công trình tái thiết đang được tiến hành và nhiều người tị nạn dần dần hồi hương. Trong những tháng qua, tổ chức Unesco đã khởi sự công trình tu bổ Ðền thờ Hồi giáo Al-Nuru và hai thánh đường Kitô ở cổ thành, đó là thánh đường "Ðức Bà Giờ" của dòng Ða Minh al-Saa'a, có tháp chuông với đồng hồ do nữ hoàng Eugenia, vợ của vua Napoleon III trao tặng, được coi là biểu tượng của thành Mossul, và thứ hai là Nhà thờ chính tòa al-Tahgera của Giáo hội Công giáo Siriac.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page