Cầu nguyện đưa chúng ta ra khỏi

sự lười biếng thiêng liêng để đến với tha nhân

 

Ðức Thánh cha: Cầu nguyện đưa chúng ta ra khỏi sự lười biếng thiêng liêng để đến với tha nhân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 28-02-2021) - Trưa Chúa nhật 28 tháng 2 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin tại Quảng trường thánh Phêrô cùng với hơn 500 tín hữu, dưới bầu trời nắng xuân tươi sáng. Ngài lên tiếng về vụ 317 nữ sinh mới bị bắt cóc tại Nigeria, và kêu gọi quan tâm đến các bệnh nhân các bệnh hiếm và gia đình họ, giúp đỡ và cầu nguyện cho họ.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ II Mùa chay, về cuộc hiển dung của Chúa Giêsu trên núi trước ba môn đệ.

Ðức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tâm trạng các môn đệ trước viễn tượng khổ nạn của Thầy

Chúa nhật thứ hai Mùa chay mời gọi chúng ta chiêm ngắm cuộc hiển dung của Chúa Giêsu trên núi, trước mặt ba môn đệ (xc Mc, 9,2-10). Ít lâu trước đó, Chúa Giêsu đã loan báo rằng, tại Jerusalem Ngài sẽ chịu nhiều đau khổ, bị chối bỏ và giết chết. Chúng ta có thể tưởng tượng điều gì xảy ra lúc ấy trong tâm hồn những người bạn thân tín nhất của Ngài: hình ảnh một Ðấng Thiên Sai hùng mạnh và chiến thắng bị thương tổn nặng và những mơ ước của họ bị tan vỡ, và họ lo âu khi nghĩ rằng Vị Thầy mà họ đã tin tưởng sẽ bị giết như một tên gian ác nhất. Chính trong lúc đó, Chúa Giêsu gọi các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan, dẫn họ lên núi với Ngài.

Chúa hiển dung: ánh sáng qua tăm tối

Tin mừng nói: "Ngài dẫn họ lên núi" (v.2). Núi là nơi cao, nơi trời và đất chạm nhau, nơi Môisê và các ngôn sứ đã trải qua kinh nghiệm đặc biệt gặp gỡ Thiên Chúa. Chúa Giêsu lên núi cao cùng với ba môn đệ và dừng lại trên đỉnh núi. Tại đây, Ngài biến hình dạng trước mặt họ. Khuôn mặt Ngài rạng ngời và áo Ngài sáng láng, báo trước hình ảnh Ngài như lúc sống lại, cống hiến cho những người lo sợ ấy ánh sáng qua tăm tối; sự chết không phải là cáo chung mọi sự, vì được mở ra cho vinh quang Phục sinh.

Ý nghĩa biến cố hiển dung của Chúa

Anh chị em thân mến, như thánh Phêrô tông đồ thốt lên (xc v.5), thật là đẹp được ở với Chúa trên núi, sống trước ánh sáng này giữa lòng Mùa chay. Ðó là một mời gọi, đặc biệt khi chúng ta trải qua một thử thách khó khăn, nhắc nhở chúng ta rằng Chúa đã sống lại và Ngài không để cho tăm tối có tiếng nói cuối cùng.

Nhìn đau khổ dưới ánh sáng Phục sinh

Nhiều khi chúng ta trải qua những lúc tăm tối trong đời sống bản thân, gia đình hoặc xã hội, sợ không có một lối thoát. Chúng ta cảm thấy lo sợ trước những bí ẩn lớn như bệnh tật, đau khổ vô cớ hoặc mầu nhiệm sự chết. Cũng trên con đường đức tin, nhiều khi chúng ta vấp phải chướng ngại như thập giá và những đòi hỏi của Tin mừng, đòi chúng ta phải xả thân trong việc phục vụ và mất mạng vì yêu thương, thay vì bảo tồn và bênh vực sự sống ấy. Khi đó, chúng ta cần có một cái nhìn khác, một ánh sáng soi sáng sâu xa mầu nhiệm cuộc sống và giúp chúng ta đi xa hơn những khuôn khổ và tiêu chuẩn của trần thế này. Cả chúng ta cũng được kêu gọi leo lên núi, chiêm ngắm vẻ đẹp của Ðấng Phục Sinh, thắp lên những ngọn nến sáng trong mỗi lúc trong cuộc sống của chúng ta và giúp chúng ta giải thích lịch sử, đi từ chiến thắng phục sinh của Chúa.

Ðề phòng lười biếng thiêng liêng

Ðức Thánh cha cảnh giác rằng: "Nhưng chúng ta hãy chú ý: việc nghe câu "thật là đẹp cho chúng con được ở đây" không được trở thành một sự 'lười biếng thiêng liêng'. Chúng ta không thể ở lại trên núi và vui hưởng một mình hạnh phúc do cuộc gặp gỡ ấy. Chính Chúa Giêsu đưa chúng ta trở lại thung lũng, giữa các anh chị em chúng ta và trong cuộc sống thường nhật. Chúng ta phải đề phòng chống lại sự lười biếng thiêng liêng: chúng ta thoải mái với kinh nguyện và phụng vụ của chúng ta, và cảm thấy đó là đủ rồi. Không! Leo lên núi không phải là quên đi thực tại; cầu nguyện không bao giờ là một sự trốn tránh những cơ cực của cuộc sống; ánh sáng đức tin không phải để phục vụ cho một cảm xúc tinh thần đẹp. Chúng ta được kêu gọi cảm nghiệm cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, để rồi sau khi được ánh sáng của Chúa chiếu sáng, chúng ta có thể mang ánh sáng ấy và làm cho nó chiếu tỏa rạng ngời khắp nơi. Thắp lên những ngọn nến nhỏ trong tâm hồn con người; là những ngọn đèn bé nhỏ của Tin mừng mang một chút tình thương và hy vọng: đó là sứ mạng của Kitô hữu.

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria rất thánh, xin Mẹ giúp chúng ta đón nhận ánh sáng của Chúa Giêsu trong sự kinh ngạc, bảo tồn và chia sẻ ánh sáng ấy.

Chào thăm và mời gọi

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Ðức Thánh cha kêu gọi cầu nguyện cho 317 nữ sinh bị bắt cóc tại Nigeria để các em sớm được trả tự do. Ngài nói:

"Tôi hiệp với các giám mục Nigeria để lên án hành động hèn nhát bắt cóc 317 nữ sinh, đưa các em ra khỏi trường học ở Jangebe. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các học sinh ấy để các em có thể được trở về nhà. Tôi gần gũi với gia đình các em. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện..."

Các học sinh ấy bị bắt cóc trong đêm 25 tháng 2 năm 2021, tại trường nữ trung học ở Jangebe, thuộc bang Zamfara, ở mạn tây bắc Nigeria.

Ðức Thánh cha nói thêm rằng "hôm nay là ngày thế giới các bệnh hiếm. Tôi chào thăm và liên đới với tất cả các thành viên các hiệp hội dấn thân trong lãnh vực này. Ðiều rất quan trọng là những cử chỉ liên đới giữa các gia đình mà các hiệp hội này cổ võ, giúp các gia đình ấy không cảm thấy lẻ loi, trái lại trao đổi kinh nghiệm và những lời khuyên với nhau. Tôi khích lệ các sáng kiến thực hiện những nghiên cứu và các phương pháp chữa trị các bệnh hiếm này, và trước tiên tôi bày tỏ sự gần gũi với các bệnh nhân, các gia đình và nhất là các trẻ em bị bệnh, chịu đau khổ và cầu nguyện cho các em, bày tỏ sự dịu dàng với các em."

Sau cùng, Ðức Thánh cha chào thăm các tín hữu Roma và khách hành hương và ngài kêu gọi hãy ăn chay, cầu nguyện, và từ bỏ tật nói hành nói xấu người khác, và nhớ mang theo sách Phúc âm nhỏ để mỗi ngày đọc một đoạn. Ðức Thánh cha cầu chúc mọi người một Chúa nhật tốt đẹp và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page