Chúng ta gặp gỡ Chúa trong kinh nguyện,

trong ngày sống của chúng ta

 

Ðức Thánh cha: Chúng ta gặp gỡ Chúa trong kinh nguyện, trong ngày sống của chúng ta.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-02-2021) - Sáng thứ Tư, 10 tháng 2 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã thực hiện buổi tiếp kiến chung trực tuyến lần thứ năm, tính từ đầu năm 2021, vẫn tại Thư viện trong dinh Giáo hoàng, lúc 9 giờ 15 phút. Không có tín hữu nào tham dự trực diện, ngoài hai chức sắc liên hệ và tám linh mục thông dịch viên.

Tôn vinh Lời Chúa

Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn, trích từ thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôsê (3,16-17), trong đó thánh nhân viết: "Ước gì Lời Chúa Kitô ở nơi anh chị em thật dồi dào phong phú. Với sự khôn ngoan, anh chị em hãy dạy dỗ và khuyên nhủ nhau với các thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thánh Thần linh hứng, với lòng biết ơn, hãy chúc tụng Thiên Chúa trong tâm hồn anh chị em. Bất kỳ anh chị em làm gì, trong lời nói và việc làm, hãy làm tất cả nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Ngài mà cảm tạ Thiên Chúa".

Bài huấn giáo

Trong phần huấn giáo tiếp đó, Ðức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý về việc cầu nguyện và trình bày bài thứ 24, với chủ đề "cầu nguyện trong đời sống hằng ngày".

Ðức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Phụng vụ và kinh nguyện: cuộc đối thoại với Chúa

Trong bài giáo lý tuần trước, chúng ta đã thấy kinh nguyện Kitô gắn liền với phụng vụ. Hôm nay, chúng ta làm nổi bật điều này là từ phụng vụ, kinh nguyện luôn trở về với đời sống thường nhật: qua đường phố, trong các văn phòng, trên các phương tiện di chuyển. Và tại đó, cuộc đối thoại với Chúa tiếp tục: người cầu nguyện cũng giống như người đang yêu, luôn mang trong tâm hồn người mình yêu, dù họ ở đâu đi nữa.

Kinh nguyện dẫn vào mầu nhiệm, và gieo vãi hy vọng

Thực vậy, tất cả được đưa vào trong cuộc đối thoại ấy với Thiên Chúa: mỗi niềm vui đều trở thành lý do để chúc tụng, mỗi thử thách là cơ hội để xin trợ giúp. Kinh nguyện luôn sinh động, như một lò lửa hồng, cả khi miệng không nói. Mỗi tư tưởng, tuy bên ngoài có vẻ là "đời", cũng đều có thể thấm nhiễm kinh nguyện. Cả trong trí hiểu của con người cũng có một khía cạnh cầu nguyện; thực vậy, kinh nguyện là một cánh cửa hướng về mầu nhiệm: nó soi sáng ít bước đi trước mặt chúng ta và rồi mở ra đối với toàn thể thực tại, đi trước và vượt lên trên thực tại. Mầu nhiệm này không có khuôn mặt gây lo âu và đau buồn; sự hiểu biết về Chúa Kitô làm cho chúng ta tín thác rằng nơi mà đôi mắt thể lý và đôi mắt tâm trí của chúng ta không thể thấy, không phải là hư vô, nhưng là ơn thánh vô biên. Kinh nguyện Kitô gieo vào tâm hồn con người một niềm hy vọng kiên cường: bất kỳ kinh nghiệm nào liên hệ đến hành trình của chúng ta đều có thể được tình yêu Thiên Chúa biến thành điều thiện hảo.

Cầu nguyện trong mọi lúc

Về vấn đề này, sách Giáo Lý dạy rằng: "Chúng ta học cầu nguyện trong những lúc đặc biệt, khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa và khi chúng ta tham dự Mầu nhiệm Vượt qua; nhưng trong mỗi lúc, trong những biến cố thường nhật, chúng ta được ban Thần Trí của Chúa để làm nảy sinh kinh nguyện (...). Thời gian là ở trong tay Chúa Cha; và chính trong hiện tại mà chúng ta gặp Ngài: không phải hôm qua, cũng chẳng phải ngày mai, nhưng là hôm nay" (n.2659).

Sống trọn hiện tại trong kinh nguyện

Không có ngày nào khác tuyệt vời ngoài ngày hôm nay, mà chúng ta đang sống. Và chính kinh nguyện biến nó thành ân phúc, hay đúng hơn, kinh nguyện biến đổi chúng ta: làm dịu bớt cơn giận, nâng đỡ tình yêu, gia tăng niềm vui, mang lại can đảm tha thứ. Trong một lúc nào đó, dường như không phải là chúng ta sống nữa, nhưng là ơn phúc sống và hoạt động trong chúng ta nhờ kinh nguyện. Nếu bắt đầu mỗi ngày trong kinh nguyện, ta được sự can đảm đồng hành, và nhờ đó các vấn đề ta phải đương đầu không còn là những điều cản trở hạnh phúc chúng ta, nhưng là những lời kêu gọi của Thiên Chúa, những cơ hội để chúng ta gặp gỡ Ngài.

Cầu nguyện cho mọi người và mọi sự

Vậy, chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho tất cả mọi sự và cho mọi người. Chúng ta hãy cầu cho những người thân yêu của chúng ta, nhưng cho cả những người chúng ta không biết; chúng ta cầu nguyện cho cả những kẻ thù của chúng ta, như Kinh thánh thường mời gọi chúng ta. Kinh nguyện giúp chúng ta tiến đến một tình yêu phong phú hơn. Nhất là chúng ta cầu nguyện cho những người bất hạnh, cho những người đang khóc trong cô đơn và tuyệt vọng để vẫn còn một tình yêu sống động cho họ. Kinh nguyện thực hiện những phép lạ; và những người nghèo trực giác thấy, nhờ ơn Chúa, cả trong hoàn cảnh bấp bênh của họ, lời cầu nguyện của một Kitô hữu đã làm cho lòng cảm thương của Chúa Giêsu hiện diện: Thực vậy, Chúa rất dịu dàng nhìn đám đông mệt mỏi và hoang mang như những chiên không có người chăn dắt (xc. Mc 6,34).

Kinh nguyện giúp yêu thương tha nhân

Kinh nguyện giúp chúng ta yêu thương tha nhân, dù họ có những sai lầm và tội lỗi. Con người luôn luôn quan trọng hơn những hoạt động của họ và Chúa Giêsu không phán xét thế giới, nhưng cứu vớt trần thế. Cần yêu thương mọi người và mỗi người, nhớ rằng trong kinh nguyện tất cả chúng ta là người tội lỗi và đồng thời được Thiên Chúa yêu thương từng người. Khi yêu thương trần thế này như thế, yêu thương với sự dịu dàng, chúng ta sẽ khám phá thấy rằng mỗi ngày và mỗi sự việc đều tiềm ẩn trong đó một mảnh mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Phẩm giá cao trọng của kinh nguyện

Sách Giáo Lý cũng dạy rằng: "Cầu nguyện trong các biến cố mỗi ngày và mỗi lúc là một trong những bí quyết của Nước Chúa được biểu lộ cho những người bé nhỏ, cho những tôi tớ của Chúa Kitô, những người nghèo trong bát phúc. Thật là điều tốt và chính đáng khi cầu nguyện để Nước Công chính và an bình của Chúa hiển trị, ảnh hưởng tới con đường lịch sử, nhưng cũng là điều quan trọng khi "nhào nặn lại" những tình trạng thường nhật bằng kinh nguyện. Tất cả những hình thức cầu nguyện đều có thể là men mà Chúa ví với Nước Chúa" (n.2660).

Con người giống như một hơi thở, như một ngọn cỏ (xc. Tv 144,4; 103,15). Triết gia Pascal đã viết: "Không cần toàn thể vũ trụ võ trang để đè bẹp con người; một hơi nước, một giọt nước cũng đủ để giết nó" (Pensées, 186). Chúng ta là những hữu thể mong manh, nhưng biết cầu nguyện: đó là phẩm giá lớn nhất của chúng ta. Khi một kinh nguyện theo con tim của Chúa Giêsu, nó đạt được các phép lạ"

Chào thăm các tín hữu

Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Ðức Thánh cha qua các sinh ngữ chính.

Bằng tiếng Tây Ban Nha, Ðức Thánh cha nhắc đến lễ Ðức Mẹ Lộ Ðức, bổn mạng các bệnh nhân và nói: "Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban sức khỏe linh hồn và thể xác cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì bệnh tật và đại dịch, ơn can đảm và sức mạnh cho những ai đang săn sóc giúp đỡ họ, đồng hành với họ trong thời điểm thử thách mà họ đang trải qua trong cuộc sống".

Bằng tiếng Ý, Ðức Thánh cha nói: "Trong một xã hội tiếp tục bị xâu xé vì những đối nghịch và chia rẽ, anh chị em hãy là dấu chỉ một phương án hòa giải và huynh đệ được ăn rễ sâu nơi Tin mừng, và là sự giúp đỡ không thể thiếu được bằng kinh nguyện".

"Sau cùng, như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngày mai, 11 tháng 2 chúng ta sẽ cử hành lễ Ðức Mẹ Lộ Ðức, tôi cầu chúc anh chị em noi gương Ðức Mẹ trong sự sẵn sàng tuân theo thánh ý Thiên Chúa."

Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của Ðức Thánh cha.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page