Ðức Thánh cha nhắn nhủ các tu sĩ:

đừng nói xấu và hãy có tinh thần hài hước

 

Ðức Thánh cha nhắn nhủ các tu sĩ: đừng nói xấu và hãy có tinh thần hài hước.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-02-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ các tu sĩ nam nữ hết sức tránh nói hành nói xấu người khác và hãy có tinh thần khôi hài vui tươi trong cuộc sống.

Vào cuối thánh lễ chiều tối ngày 2 tháng 2 năm 2021, tại Ðền thờ thánh Phêrô, nhân Ngày Thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 25, sau lời cám ơn của Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ các dòng tu, João Braz de Aviz, Ðức Thánh cha ứng khẩu để lại hai lời khuyên cho mọi người.

Ðức Thánh cha nói: "Một nữ tu trẻ vừa vào nhà tập, hạnh phúc. Chị thấy một nữ tu già, tốt lành, thánh thiện. Chị cao niên hỏi tập sinh: "Con thấy thế nào?" Tập sinh đáp: "Thưa mẹ, đây thật là thiên đàng!". Nữ tu già nói: "Khoan đã! Có luyện ngục".

Ðức Thánh cha giải thích: "Ðời sống thánh hiến, đời sống cộng đoàn: đó là một luyện ngục, chúng ta cần có can đảm để tiến qua. Tôi muốn đề ra hai điều có thể giúp đỡ anh chị em: trước tiên, xin anh chị em hãy xa tránh tật nói hành nói xấu, vì điều này giết hại đời sống cộng đoàn. Ðừng nói xấu người khác".

- "Nhưng thưa cha, điều này không dễ dàng, vì nhiều lần nó xuất phát từ con tim!"

- Ðúng vậy, nó đến từ con tim: từ sự ghen tương, từ bao nhiêu thứ tội đầu mà chúng ta có trong tâm hồn. Hãy xa tránh nó!

- Vậy cha có thuốc gì để chữa nó không? Có phải là cầu nguyện, sống tốt lành không?

- Ðúng vậy, có một thứ thuốc, rất là "cây nhà lá vườn", đó là con hãy cắn lưỡi trước khi nói xấu người khác, như vậy lưỡi con sẽ bị sưng to trong miệng và con không thể nói xấu. Vậy, xin anh chị em hãy xa tránh tật nói hành nói xấu, nó phá hủy cộng đoàn!

"Rồi có một điều thứ hai tôi khuyên anh chị em, trong đời sống cộng đoàn thường có bao nhiêu điều không ổn: từ các bề trên, từ người cố vấn, và những điều khác. Bao giờ cũng có những điều làm chúng ta không hài lòng. Anh chị em đừng đánh mất tinh thần hài hước. Ðó là thuốc chống lại sự nói hành nói xấu: hãy biết cười về bản thân, về tình cảnh, về cả những người khác, đừng đánh mất tinh thần hài hước, và hãy tránh xa tật nói hành nói xấu. Ðó là điều tôi khuyên anh chị em, đây không phải là một lời khuyên 'quá giáo sĩ', nhưng là nhân bản, để tiến bước trong sự kiên nhẫn. Cám ơn anh chị em vì những gì anh chị em làm, vì chứng tá, vì những khó khăn của anh chị em, vì cách thức anh chị em tiến bước và bao nhiêu đau khổ trước tình trạng không có ơn gọi. Hãy tiến bước trong can đảm: Chúa cao cả hơn và Ngài yêu thương chúng ta, hãy tiến bước theo Chúa!"

(Rei 2-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page