Ðức Thánh cha chủ sự thánh lễ

Ngày Ðời sống thánh hiến lần thứ 25

 

Ðức Thánh cha chủ sự thánh lễ Ngày Ðời sống thánh hiến lần thứ 25.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-02-2021) - Lúc 5 giờ 30 chiều, ngày 2 tháng 2 năm 2021, lễ Ðức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Ðền thánh và cũng là Ngày Thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 25, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại Ðền thờ thánh Phêrô.

Vì đại dịch, nên ngài cử hành thánh lễ tại khu vực bàn thờ Ngai tòa và số người tham dự giới hạn, chỉ có hơn một trăm tu sĩ nam nữ.

Ðồng tế với Ðức Thánh cha, có Ðức Hồng y João Aviz de Braz, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, Ðức Tổng giám mục Tổng thư ký José Rodríguez Carballo, dòng Phanxicô, người Tây Ban Nha, và khoảng ba mươi linh mục, các nhân viên của Bộ này, một vài bề trên tổng quyền.

Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép nến, do Ðức Thánh cha chủ sự và đi rước từ bàn thờ chính tiến tới bàn thờ Ngai tòa.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha đã nhắc đến sự kiên nhẫn của ông Simeon chờ đợi Chúa cả đời: trong kinh nguyện, ông đã học biết rằng Thiên Chúa không đến trong những biến cố lạ thường, nhưng thi hành công việc của Người trong cái vẻ đều đều của cuộc sống thường nhật. Trong những điều bé nhỏ, với sự kiên trì và khiêm tốn, chúng ta tiến bước, tìm cách thi hành thánh ý Chúa. Niềm hy vọng mong đợi Chúa của ông Simeon được biểu lộ qua sự kiên nhẫn hằng ngày. Sự kiên nhẫn của ông Simeon phản ánh sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, thúc đẩy chúng ta hoán cải, và đó cũng là cách thức Chúa đáp lại yếu đuối của chúng ta, cho chúng ta thời gian để thay đổi.

Ðức Thánh cha áp dụng những ý tưởng trên đây vào đời thánh hiến và mời gọi mọi người cũng hãy tỏ ra kiên nhẫn:

Kiên nhẫn trong đời sống bản thân: kiên nhẫn trước những thất vọng và bất mãn, nhiều khi những hăng say hoạt động của chúng ta không đạt được kết quả mong muốn, kinh nguyện sốt sắng suy giảm và không còn làm chúng ta miễn nhiễm đối với sự khô khan trong đời sống thiêng liêng. "Chúng ta phải kiên nhẫn với chính mình và tín thác chờ đợi thời gian và cách thức của Thiên Chúa, Người trung tín với những lời đã hứa."

Tiếp đến, kiên nhẫn trong đời sống cộng đoàn, trong những tương quan với những người khác, nhất là khi chia sẻ dự phóng cuộc sống và hoạt động tông đồ, đó là điều không luôn luôn an bình, nhiều khi nảy sinh những xung đột và ta không thể đòi một giải pháp tức khắc, và không được phép vội vã phán đoán về con người và hoàn cảnh... Trong các cộng đoàn của chúng ta cần có sự kiên nhẫn đối với nhau: chịu đựng, nghĩa là gánh vác lấy cuộc sống của người anh em, chị em, những yếu đuối và khuyết điểm của họ. Chúng ta hãy nhớ điều này: Chúa không gọi chúng ta trở thành những người đơn ca, nhưng là thành phần của một ban hợp ca, đôi khi bị lạc giọng, nhưng luôn luôn phải tìm cách hợp ca.

Sau cùng là kiên nhẫn đối với thế giới. Ông Simeon và bà Anna vun trồng trong tâm hồn niềm hy vọng đã được các ngôn sứ loan báo, dù chậm hình thành, tăng trưởng trong sự bất trung và đổ vỡ của thế giới. Họ không gióng lên những lời than trách vì những điều không ổn xảy ra, nhưng kiên nhẫn chờ đợi ánh sáng trong bóng đêm của lịch sử.

Ðức Thánh cha nói: "Chúng ta cũng cần sự kiên nhẫn như thế, không phải để trở thành tù nhân của những lời ta thán như: thế giới không lắng nghe chúng ta nữa, chúng ta không còn ơn gọi nữa, chúng ta đang sống trong thời đại khó khăn..

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Sự kiên nhẫn giúp chúng ta nhìn bản thân, các cộng đoàn chúng ta và thế giới với lòng thương xót. Chúng ta có thể tự hỏi: chúng ta có kiên nhẫn đón nhận Thánh Thần trong đời sống chúng ta hay không? Trong các cộng đoàn chúng ta, chúng ta có gánh vác nhau và chứng tỏ niềm vui của đời sống huynh đệ hay không? Và đối với thế giới, chúng ta có thi hành việc phục vụ, với lòng kiên nhẫn hay là phán đoán nghiêm khắc?

Ðó là những thách đố đối với đời sống thánh hiến: chúng ta không thể nằm im trong sự hoài tưởng quá khứ hoặc chỉ lập lại những điều từ trước đến nay vẫn vậy. Chúng ta cần can đảm kiên nhẫn tiến bước, thám hiểm những con đường mới, tìm kiếm điều mà Chúa Thánh Linh soi sáng cho chúng ta".

Cuối thánh lễ, Ðức Hồng y Tổng trưởng João Aviz de Braz đã đại diện mọi người cám ơn Ðức Thánh cha.

(Rei 2-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page