Ðức Tổng Giám Mục Fuanya cho biết:

Ðức tin của các tín hữu Camerun lớn hơn sự đe dọa

 

Ðức Tổng Giám Mục Fuanya cho biết: Ðức tin của các tín hữu Camerun lớn hơn sự đe dọa.

Ngọc Yến

Bamenda (Vatican News 3-02-2021) - Chào mừng chuyến viếng thăm của Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Ðức cha Andrew Nkea Fuanya, Tổng Giám mục của Bamenda, cho biết mặc dù bị đe dọa, các tín hữu vẫn đến tập trung cầu nguyện cho hòa bình, điều này cho thấy đức tin của các tín hữu lớn hơn sự đe dọa.

Trong bài diễn văn chào mừng Quốc vụ khanh Tòa Thánh đến thăm Giáo hội Camerun, Ðức Tổng Giám mục của Bamenda nói: "Nhìn vào đôi mắt của nhiều người trẻ, những người đã đi một chặng đường dài để chào đón Ðức Hồng y, đủ để hiểu niềm vui đang hiện diện trong tâm hồn họ. Trong thời điểm khủng hoảng này, sự hiện diện của Ðức Hồng y như là một đại sứ hòa giải, người ủng hộ công lý. Chúng con thấy nơi Ðức Hồng y chính là sự hiện diện của Ðức Thánh Cha ở giữa chúng con. Những lời chúc lành của Ðức Thánh Cha mang lại bình an và những lời của Ðức Thánh Cha xức dầu cho những vết thương đang chảy máu của nhiều người. Với sự hiện diện của Ðức Hồng y ở đây, chúng con có thể mạnh mẽ nhắc lại: Bây giờ là thời điểm của hòa bình".

Chuyến viếng thăm của Ðức Hồng y Parolin được chuẩn bị và tổ chức từng chi tiết, diễn ra vào thời điểm mà người dân ở các khu vực Tây Bắc và Tây Nam của Camerun đang phải trải qua rất nhiều đau khổ vì một hoàn cảnh mà họ không tạo ra: Hàng ngàn người phải di cư nội địa hoặc đang chạy trốn như những người tị nạn, nhiều cơ sở kinh doanh đã phải đóng cửa và trong khoảng bốn năm, các em học sinh không được phép đến trường. Chính Ðức Tổng Giám mục Fuanya cũng đã nhắc lại: "Trẻ em bị dùng làm mồi nhử vì lý do chính trị và chiến đấu. Nhiều linh mục, tu sĩ, giám mục và giáo dân của tỉnh này đã bị đánh đập, sách nhiễu hoặc thậm chí bị giết trong các cuộc xung đột. Tuy nhiên, Giáo hội vẫn tiếp tục mang sứ điệp Tin Mừng như một tia sáng hy vọng cho những người bị tổn thương".

Kết thúc lời chào Ðức Hồng y, Ðức cha Fuanya nói: "Người dân Bamenda chúng con thiếu nhiều thứ, điều duy nhất chúng con không thiếu là đức tin. Sự hiện diện đông đảo của người dân Bamenda ở đây là một dấu hiệu chắc chắn rằng đức tin của họ lớn hơn chính trị, lớn hơn cả sự đe dọa. Và sự hiện diện của họ ở đây là bằng chứng cho thấy ma quỷ là kẻ nói dối. Với đức tin vào Chúa và lòng biết ơn sâu sắc vì sự hiện diện của Ðức Hồng y, giờ đây chúng con có thể cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page