Giáng sinh trong thời đại dịch,

lần đầu tiên không có bào huynh,

của Ðức Biển Ðức XVI

 

Giáng sinh trong thời đại dịch, lần đầu tiên không có bào huynh, của Ðức Biển Ðức XVI.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 15-01-2021) - Hôm 14 tháng 1 năm 2021, ngày Ðức Biển Ðức XVI tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, Ðức tổng giám mục Georg Ganswein, Thư ký riêng của ngài, đã chia sẻ với Vatican News về việc Ðức nguyên Giáo hoàng đang sống thời gian khó khăn này thế nào; ngài đã trải qua mùa Giáng Sinh 2020 trong thời đại dịch và lần đầu tiên không còn Ðức ông Georg, bào huynh của ngài, như thế nào.

Ðức Tổng giám mục Ganswein, cũng là Chủ tịch Phủ Giáo hoàng, chia sẻ: "(Ðức ông Georg Ratzinger) Bào huynh của Ðức Biển Ðức XVI, trong những ngày lễ Giáng sinh này, lần đầu tiên sau khi Ðức ông qua đời, đã làm cho chúng tôi cảm thấy sự hiện diện của Ðức ông cách nào đó: thực tế là chúng tôi đã nghe nhiều lần các đĩa CD, không chỉ các bài Giáng sinh của Bach, nhưng cả các buổi hòa nhạc với các bài hát Giáng Sinh, được biểu diễn bởi dàn hợp xướng Regensburger Domspatzen mà Ðức ông Georg Ratzinger điều khiển."

Ðức Tổng giám mục Ganswein nói thêm: "Ðối với Ðức Biển Ðức XVI, sự thiếu vắng này là một vết thương khiến ngài đau lòng trong những ngày lễ này, nhưng ngài cũng nói với tôi rằng ngài cảm thấy sự an ủi của Chúa, với sự chắc chắn rằng bào huynh của ngài hiện đang sống trong vòng tay của Chúa".

Trong thời gian đại dịch này, theo lời Thư ký riêng của Ðức Biển Ðức XVI, cuộc sống tại đan viện nơi Ðức nguyên Giáo hoàng đang cư trú không có nhiều thay đổi. "Nhịp điệu của ngày sống vẫn như cũ, ngay cả khi số khách thăm viếng đã giảm đi rất nhiều. Ðức Biển Ðức theo dõi tin tức chúng tôi nghe trên tivi và chia sẻ mối quan tâm của chúng tôi về đại dịch, về những gì đang xảy ra trên thế giới, về nhiều người đang mất mạng vì virus. Có những người mà ngài quen biết đã chết vì Covid-19 ."

Cuối cùng, sau khi những hình ảnh các tân Hồng y đến thăm Ðức nguyên Giáo hoàng hồi tháng 11 năm 2020 được thông tin, Ðức tổng giám mục Ganswein xác nhận rằng Ðức Biển Ðức XVI có thể chất yếu nhưng hoàn toàn minh mẫn. "Về thể lý, ngài rất yếu và chỉ có thể đi lại một chút với xe trợ giúp đi lại. Tiếng nói của ngài cũng yếu. Thời gian dành cho việc nghỉ ngơi đã tăng lên, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục ra Vườn Vatican vào mỗi buổi chiều, bất chấp trời lạnh. Mỗi ngày tôi cử hành Thánh lễ và ngài ngồi đồng tế... Chúng tôi đã chuẩn bị các bản văn kinh nguyện hàng ngày được phóng to để ngài có thể tham dự các Giờ Kinh Phụng vụ tốt hơn, và chúng tôi tiếp tục dùng bữa cùng nhau như mọi khi." (CSR_311_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page