Ðức giám mục Phụ tá giáo phận Oweri được trả tự do

 

Ðức giám mục Phụ tá giáo phận Oweri được trả tự do.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Oweri (RVA News 3-01-2021) - Sau năm ngày bị bắt cóc cùng với người tài xế, Ðức cha Moses Chikwe, Giám mục Phụ tá tổng giáo phận Oweri đã được trả tự do, lúc 10 giờ tối ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Ðức cha Anthony Obinna, Tổng giám mục Oweri sở tại, thông báo tin trên đây và cho biết đã đích thân đến thăm Ðức cha Chikwe tại gia lúc gần 11 giờ đêm cùng ngày 1 tháng 1 năm 2021 và thấy Ðức cha rất yếu sau trải nghiệm kinh hoàng từ cuộc bắt cóc tối ngày 27 tháng 12 năm 2020 trước đó. Dầu sao Ðức Tổng giám mục cho biết: "Chúng tôi tiếp tục cảm tạ Thiên Chúa vì lòng nhân từ đối với chúng tôi".

Ðức Tổng giám mục Obinna cũng cho biết là chưa gặp được người tài xế của Ðức cha Phụ tá, ông Ndubuisi Robert, vì ông đã mau lẹ được đưa vào nhà thương để điều trị vết cắt ở tay do những kẻ bắt cóc gây ra cho ông.

Ðức Tổng giám mục Obinna cám ơn chính quyền bang Imo và các lực lượng an ninh đã nỗ lực điều tra và truy lùng những kẻ bắt cóc. Ðồng thời, Ðức Tổng giám mục cám ơn Ðức Thánh cha Phanxicô, vì trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa ngày 1 tháng 1 năm 2021, đã kêu gọi cầu nguyện để Ðức cha Chikwe được trả tự do. Ðức Tổng giám mục không quên cám ơn Ðức Sứ thần Tòa Thánh, cũng như các hồng y, giám mục và các linh mục, tu sĩ, giáo dân đã cầu nguyện cho Ðức cha Chikwe.

Từ lâu, Nigeria đã phải chịu nạn bắt cóc người do các băng đảng bất lương để đòi tiền chuộc mạng. Các giám mục nước này đã nhiều lần kêu gọi chính phủ trung ương và các chính quyền tiểu bang gia tăng các biện pháp an ninh để bảo vệ người dân chống nạn khủng bố và nạn bắt cóc.

(Rei 2-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page