Ðức Tổng Giám Mục Kondrusiewicz

đã trở về quê hương

 

Ðức Tổng Giám Mục Kondrusiewicz đã trở về quê hương.

Ngọc Yến

Minsk (Vatican News 29-12-2020) - Sau bốn tháng phải sống lưu vong, Ðức Tổng Giám mục Tadeusz Kondrusiewicz của giáo phận Minsk đã trở về quê hương và cử hành Thánh lễ Giáng Sinh tại nhà thờ chính tòa.

Trong những ngày này, Giáo hội Công giáo ở Belarus vui mừng vì việc trở về quê hương của Ðức Tổng Giám mục Kondrusiewicz. Trước đó, ngài đã bị buộc tội có âm mưu với các thế lực nước ngoài chống lại chính phủ.

Sáng 24 tháng 12 năm 2020, Ðức Tổng Giám mục đã về tới Belarus và buổi chiều ngài đã tổ chức buổi họp báo. Tại buổi gặp gỡ giới báo chí, Ðức Tổng Giám mục kể lại rằng, sau khi qua biên giới, ngài đã yêu cầu người lái xe dừng lại, ra khỏi xe và quỳ gối hôn đất tạ ơn Chúa vì đã được trở về quê hương. Trong niềm xúc động, ngài nói thêm: "Ðây là vùng đất của tôi! Tôi đã lớn lên ở đây! Tôi không bao giờ nói điều gì chống lại Belarus, tôi luôn bảo vệ lợi ích của đất nước, và tôi sẽ tiếp tục làm như thế".

Việc trở về quê hương của Ðức Tổng Giám mục là kết quả cuộc đàm phán giữa Tòa sứ thần Tòa Thánh và bộ ngoại giao. Ðức Tổng Giám mục đã bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đã giúp đỡ cho kết quả tốt đẹp này.

Tối 24 tháng 12 năm 2020, Ðức Tổng Giám mục cử hành Thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa. Trong Thánh lễ có sự tham dự của Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus, Ðức Tổng Giám mục Ante Jozic, và Tổng Ðại diện Tổng Giáo phận Minsk-Mogilev.

Trong Thánh lễ, một lần nữa Ðức Tổng Giám mục cám ơn Ðức Thánh Cha, đại diện Sứ thần Tòa Thánh, đã can thiệp cho việc trở về quê hương mà có thể nói như một phép lạ. Ðức Tổng Giám mục cũng nói đến tình hình khó khăn của đất nước và mời gọi các tín hữu phải quy hướng về Chúa nhiều hơn và phải tuân giữ lề luật của Chúa. Ngài nói: "Quê hương và cuộc sống của chúng ta sẽ khác nếu chúng ta sống theo luật yêu thương vì Chúa và vì người thân cận, nếu chúng ta có thể tha thứ cho nhau, nếu chúng ta dù khác biệt nhưng đoàn kết vì công ích. Lời thưa xin vâng của Ðức Maria với Chúa đã thay đổi lịch sử thế giới. Lịch sử của chúng ta sẽ thay đổi nếu chúng ta tuân theo Thánh ý Chúa như Mẹ Maria".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page