Ðức cha Kasabutsky cho biết:

Công giáo Belarus bị đàn áp

 

Ðức cha Kasabutsky cho biết: Công giáo Belarus bị đàn áp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Minsk (RVA News 12-12-2020) - Ðức cha Yuri Kasabutsky, Giám mục Phụ tá, kiêm Tổng đại diện giáo phận thủ đô Minsk của Belarus, cho biết Giáo hội Công giáo tại nước này bị đàn áp, và chính phủ hăm dọa để buộc Giáo hội phải im tiếng, nhưng chúng tôi không khiếp sợ.

Ðức cha Kasabutsky tuyên bố như trên, hôm 10 tháng 12 năm 2020 với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, sau vụ công an nhà nước Belarus bắt giam bốn linh mục tại đây và cáo buộc về tội "xách động bạo loạn và tham gia những hoạt động không được phép". Trước đó, hồi cuối tháng Tám năm nay, Ðức Tổng giám mục Tadeusz Kondrusiewicz của giáo phận Minsk, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus đã bị công an nhà nước chặn lại tại biên giới, không cho về nước, sau khi ngài hành hương Ðền thánh Ðức Mẹ Jasna Gora, bên Ba Lan. Hiện nay, Ðức Tổng giám mục vẫn còn phải lưu vong ở nước ngoài.

Nhiều thành phần dân chúng tại Belarus tiếp tục biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng Tám năm nay, qua đó tổng thống Lukaschenko tái cử lần thứ sáu, với hơn 80% số phiếu, và bị dân chúng coi là gian lận.

Ðức cha Kasabutsky nói: "Nói chung, trên toàn Belarus, chúng tôi đang sống trong một chế độ đàn áp và cả Giáo hội Công giáo cũng bị đàn áp như vậy. Nhưng chúng tôi không khiếp sợ. Chính tôi cũng bị nhà nước điều tra về những gì tôi nói. Họ yêu cầu tôi im lặng, nếu không sẽ bắt tôi. Nhưng tôi nói với họ rằng họ đừng hăm dọa tôi".

Ðức cha nói thêm rằng: "Hiện thời, chúng tôi có hai linh mục bị ở tù và đang thi hành bản án tù mười ngày. Ngày 8/12 vừa qua, hai linh mục ấy đã bị bắt, đó là cha Viktar Zhuk, dòng Tên, cha sở giáo xứ thánh Vadislav, và cha Alyaksei Varando, phó xứ Chúa Kitô Phục Sinh, thuộc Giáo hội Công giáo Ðông phương. Tổng cộng đến nay là bốn linh mục bị bắt. Có tin hai linh mục được trả tự do, nhưng ngày 11 tháng 12 năm 2020, họ lại phải trình diện trước một thẩm phán mới.

Ðức cha Kasabutsky nói: "Không có lý do nào được đưa ra để giải thích việc hoãn trả tự do như thế. Người ta có cảm tưởng các thẩm phán không thể đề ra quyết định, và chế độ tư pháp của đất nước chúng tôi không tùy thuộc luật pháp. Những lời cáo buộc xách động bạo lực và tham gia các biến cố không được phép, đó là những phương thế nhà nước dùng để kiểm soát hoạt động của Giáo hội".

Ðức cha Kasabutsky không quên kêu gọi các tín hữu Kitô, nhất là ở Âu châu, cầu nguyện cho đất nước Belarus và nói: "Sức mạnh của lời cầu nguyện này mang lại cho chúng tôi Thần Trí của Chúa Giêsu, giúp chúng tôi sát cánh với dân tộc chúng tôi để thăng tiến tình yêu thương huynh đệ ở mọi cấp độ, sự hòa giải, tha thứ. Ðó là những con đường duy nhất, qua đó chúng tôi có thể cùng nhau xây dựng một tương lai mới cho đất nước chúng tôi".

(Sir 10-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page