Ðức Hồng y Tumi ở Camerun

bị bắc cóc được trả tự do

 

Ðức Hồng y Tumi ở Camerun bị bắc cóc được trả tự do.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Douala (RVA News 06-11-2020) - Theo một số nguồn tin từ miền tây bắc Camerun bên Phi châu, Ðức Hồng y Christian Tumi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Douala, đã bị bắt cóc ngày 5 tháng 11 năm 2020, tại làng Baba thuộc huyện Ndop, do những người nói tiếng Anh chủ trương ly khai, rồi được trả tự do ít lâu sau đó.

Theo báo Actu Cameroun, cùng bị bắt cóc với Ðức Hồng y Tumi còn có tù trưởng Semh Mbinglo, thủ lãnh của bộ tộc Bansog và 11 người trong đoàn. Vụ bắt cóc này do một nhóm chiến binh ly khai, đứng đầu là "tướng" Shao Mao, thủ lãnh phiến quân, đang gieo rắc kinh hoàng tại miền Tây Bắc Cameroun, thuộc vùng nói tiếng Anh.

Ðức Hồng y Tumi mới mừng 90 tuổi hồi tháng Mười vừa qua, trong một thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Phêrô và Phaolô, ở thành phố Douala. Từ bốn năm nay, ngài dấn thân cổ võ hòa bình tại vùng nói tiếng Anh, là vùng đang tranh đấu để ly khai với Camerun và biến vùng này thành một nước độc lập, tên là Ambazonia.

Ngày 24 tháng 10 năm 2020, bảy học sinh tại một trường ở thành phố Kumba đã bị một nhóm người dùng dao chém chết. Từ ba năm nay, các thủ lãnh dân quân tiếng Anh ly khai buộc các trường học ở vùng Ambazonia phải đóng cửa như một biện pháp đấu tranh, nhưng ngôi trường tại Kumba đã tự ý mở cửa lại nên bị trả thù. Ðức Thánh cha Phanxicô đã lên án hành động tàn ác này. Hôm 5 tháng 11 năm 2020, một lễ nghi tưởng niệm các em học sinh bị giết đã được thủ tướng Dion Nguté chủ tọa.

(Sismografo 5-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page