Nữ tu truyền giáo Gloria Cecilia

bị bắt cóc ở Mali vẫn còn sống

 

Nữ tu truyền giáo Gloria Cecilia bị bắt cóc ở Mali vẫn còn sống.

Hồng Thủy

Karangasso (Vatican News 16-10-2020) - Bà Sophie Petronin, một con tin người Pháp được trả tự do cùng với cha Pierluigi Maccali và 2 người khác hôm 8 tháng 10 năm 2020 báo tin vui rằng sơ Gloria Cecilia Narváez, người Colombia, bị bắt cóc tại Mali ngày 7 tháng 2 năm 2017, vẫn còn sống, nhưng cần được chăm sóc.

Sau khi được phóng thích và trở về quê nhà, bà Petronin đã kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp can thiệp để sơ Gloria được trả tự do. Bà nói: "Tinh thần của sơ đang suy sụp. Chúng ta cần làm tất cả để đưa sơ thoát khỏi nơi đó."

Bà Petronin cũng cho biết phần lớn thời gian bị bắt cóc bà đã ở cùng sơ Gloria. Hai người đã ở cùng với nhau cho đến ngày 5 tháng 10 năm 2020 khi bà Petronin được chuyển đi nơi khác và được trả tự do vào ngày 8 tháng 10 năm 200. Hai người đã bị chuyển qua khoảng 30 trại khác nhau; đã cùng nhau chia sẻ chăn mền, thức ăn, nước uống. Họ không bị bạo lực, trừ một lần sơ Gloria bị lạc trên đường di chuyển nên sau đó bị trói 3 ngày.

Ðức Hồng y Jean Zerbo, tổng giám mục giáo phận Bamako, thủ đô của Mali, đã yêu cầu trả tự do cho tất cả các con tin còn đang bị các nhóm thánh chiến bắt giữ. Ngài nói: "Mỗi khi chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi xin Chúa cho sơ Gloria và tất cả các con tin khác được phóng thích. Ðây là một sự hổ thẹn to lớn đối với Mali. Họ đến đây để làm điều tốt và họ bị các băng nhóm bắt cóc như thể họ là nô lệ. Ðây là một tội lỗi đối với đất nước chúng ta."

Sơ Gloria Cecilia Narváez thuộc dòng các nữ tu Phanxicô Ðức Mẹ Vô nhiễm, bị các chiến binh thánh chiến kết nối với nhóm Al Qaeda ở Sahel bắt cóc tại Karangasso, miền nam của Mali, ngày 7 tháng 2 năm 2017. (Fides 15/10/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page