Ðức Thánh cha tiếp

các tân vệ binh Thụy Sĩ và thân nhân

 

Ðức Thánh cha tiếp các tân vệ binh Thụy Sĩ và thân nhân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-10-2020) - Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến 38 tân vệ binh Thụy Sĩ, sẽ tuyên thệ tại Vatican chiều Chúa nhật 4 tháng 10 năm 2020. Hiện diện trong buổi tiếp kiến, cũng có các thân nhân của các tân vệ binh và các vị chỉ huy, các sĩ quan và vệ binh khác.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh cha nhắc đến biến cố ngày 6 tháng 5 năm 1527, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã anh dũng hy sinh tính mạng để bảo vệ Ðức Giáo hoàng Clemente VII, trong vụ loạn quân cướp phá thành Roma. Ðức Thánh cha nói: "Ước gì việc nhớ lại biến cố ấy có thể gợi lại nơi anh em nguy cơ một cuộc "cướp phá" tinh thần. Trong bối cảnh xã hội ngày nay, nhiều người trẻ có nguy cơ để cho mình bị cướp đoạt linh hồn, khi họ chạy theo những lý tưởng và lối sống chỉ đáp ứng những ước muốn và nhu cầu vật chất của họ".

Ðức Thánh cha cầu mong thời gian các tân vệ binh lưu lại Roma trở thành thời kỳ thuận tiện để tận dụng những gì tích cực nhất mà thành phố này cống hiến: một thành phố phong phú về lịch sử, văn hóa và đức tin. "Anh em hãy đón nhận những cơ hội để tăng cường hành trang văn hóa, ngôn ngữ và tinh thần của mình..."

Ðức Thánh cha cũng nhắc nhở các vệ binh rằng: "Ước gì sự tuyên thệ mà anh em sẽ làm chiều Chúa nhật này, cũng là một sự chứng nhận lòng trung thành của anh em đối với ơn gọi, khi chịu phép rửa tội, nghĩa là trung thành với Chúa Kitô, Ðấng kêu gọi anh em trở thành những con người và Kitô hữu, giữ vai chính trong cuộc sống của anh em. Với ơn phù trợ của Chúa Kitô và sức mạnh của Chúa Thánh Linh, anh em hãy đương đầu, trong thanh thản, với những chướng ngại và thách đố của cuộc sống. Ðừng quên rằng Chúa luôn ở cạnh anh em".

Sau cùng, Ðức Thánh cha cám ơn toàn thể đoàn Vệ binh Thụy Sĩ và ngài nói: "Tôi cám ơn anh em, không những vì bao nhiêu điều anh em làm, nhưng cả cách thức anh em làm nữa. Thánh nữ Têrêsa Calcutta đã nói rằng vào cuối đời, chúng ta sẽ không bị phán xét vì bao nhiêu điều chúng ta đã làm, nhưng về bao nhiêu tình yêu mà chúng ta đặt trong những việc chúng ta làm".

(Rei 2-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page