Kitô hữu đích thực mỗi ngày luôn chọn lựa

điều thiện hơn là điều ác

 

Ðức Thánh cha: Kitô hữu đích thực mỗi ngày luôn chọn lựa điều thiện hơn là điều ác.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 27-09-2020) - Trưa Chúa nhật 27 tháng 9 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với khoảng 400 tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô. Trời mưa nặng hạt nên các tín hữu đều che dù để tham dự. Trong phần chào thăm, Ðức Thánh cha kêu gọi hòa bình cho miền Caucase đang có chiến tranh giữa hai nước Armeni và Azerbaigian. Ngài cũng nhắc đến lễ phong chân phước tại thành Napoli, sáng thứ Bảy 26 tháng 9 năm 2020.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ XXVI thường niên năm A, kể lại dụ ngôn hai người con được cha bảo đi làm việc trong vườn nho: người thứ nhất ban đầu chối từ nhưng rồi hối hận và đi làm. Người thứ hai thì ngược lại. Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, tại đất nước tôi người ta nói: Thời tiết xấu, mặt đẹp". Với bộ mặt đẹp này, tôi nói: "Chào anh chị em!"

Khi rao giảng về Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu chống lại thứ đạo đức không ảnh hưởng tới cuộc sống con người, không đặt câu hỏi cho lương tâm và trách nhiệm con người trước thiện và ác. Chúa cũng chứng tỏ điều đó qua dụ ngôn hai người con được trình bày hôm nay trong Tin mừng theo thánh Matthêu (xc. 21,28-32). Khi được người cha mời đi làm việc trong vườn nho, người con thứ nhất mạnh mẽ khước từ, nhưng rồi anh ta hối hận và đi làm; trái lại người con thứ hai, ưng thuận ngay, nhưng trong thực tế lại không đi. Sự vâng lời không hệ tại trả lời là "vâng" nhưng lại không làm. Vâng lời không hệ tại nói "vâng" hoặc "không", nhưng hệ tại hành động, làm việc trong vườn nho, trong sự thực hiện Nước Thiên Chúa. Qua ví dụ đơn sơ này, Chúa Giêsu muốn vượt thắng một thứ tôn giáo chỉ được coi như một việc thực hành bề ngoài, theo thói quen, chứ không ảnh hưởng tới cuộc sống và thái độ của con người, tôn giáo hời hợt, chiếu lệ theo nghĩa xấu của từ này."

Phê bình thứ đạo đức hai mặt

Ðức Thánh cha giải thích rằng: "Những người chủ chốt của thứ tôn giáo bề ngoài mà Chúa Giêsu phê bình, chính là "các thủ lãnh tư tế và các kỳ lão trong dân" (Mt 21,23), như Chúa cảnh giác, trong nước Thiên Chúa họ sẽ bị những người thu thuế và gái điếm vượt qua (xc. v.31). Lời quả quyết này không được làm cho chúng ta hiểu rằng những người không tuân giữ giới răn của Thiên Chúa và luân lý là những người làm điều tốt và đến độ nói: "Những người đi nhà thờ còn tệ hơn chúng ta!". Chúa Giêsu không coi những người biệt phái và gái điếm như mẫu gương cuộc sống, nhưng như "những người được ưu tiên nhờ ơn thánh". Và tôi muốn nhấn mạnh từ "ơn thánh", vì sự hoán cải luôn luôn là một ơn thánh, ơn thánh mà Thiên Chúa ban cho bất kỳ ai cởi mở và trở về cùng Ngài. Quả vậy, những người ấy, khi nghe Chúa giảng, đã thống hối và thay đổi cuộc sống. Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ đến thánh Matthêu, vốn là một người thu thuế cho ngoại bang, một người phản bội tổ quốc của mình.

Thiên Chúa kiên nhẫn với con người

Trong Tin mừng hôm nay, người tốt hơn chính là người con thứ nhất, không phải vì anh ta từ chối lời dạy của cha, nhưng vì sau khi từ chối, anh ta đã hoán cải và thi hành. Thiên Chúa kiên nhẫn với chúng ta; Chúa không mệt mỏi, không bỏ mặc sau khi chúng ta khước từ; Chúa cũng để chúng ta tự do xa lìa Ngài và lầm lẫn. Nhưng Ngài nóng lòng chờ đợi sự ưng thuận của chúng ta, để sau đó nhận chúng ta trong vòng tay hiền phụ của Ngài và làm cho chúng ta được đầy tràn lòng thương xót vô biên của Ngài. Niềm tin nơi Thiên Chúa đòi chúng ta hằng ngày canh tân sự chọn lựa điều thiện so với điều ác, chọn lựa sự thật thay vì gian dối, chọn lựa yêu thương tha nhân thay vì ích kỷ. Ai hoán cải chọn lựa như thế, sau khi đã cảm nghiệm tội lỗi, thì sẽ tìm được những chỗ đứng thứ nhất trong Nước Trời, nơi mà có sự vui mừng lớn lao hơn vì một người tội lỗi hoán cải hơn là vì 99 người công chính (xc. Lc 15,7).

Hoán cải đòi phải từ bỏ

Nhưng hoán cải là một tiến trình thanh tẩy khỏi những rác rưởi luân lý; sự thanh tẩy ấy không bao giờ là không đau đớn. Hành trình hoán cải luôn tiến qua khổ giá. Không có sự thánh thiện nếu không có từ bỏ và không có chiến đấu thiêng liêng. Sự tiến bộ thiêng liêng bao gồm khổ chế và hãm mình, dần dần chúng dẫn tới cuộc sống trong an bình và vui tươi của các Mối Phúc. Tin mừng hôm nay đặt lại vấn đề lối sống Kitô, lối sống này không được hình thành bằng những giấc mơ hoặc những khát vọng đẹp đẽ, nhưng bằng những dấn thân cụ thể, để ngày càng cởi mở đối với thánh ý Thiên Chúa và yêu thương anh em."

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Xin Mẹ Maria chí thánh giúp chúng con ngoan ngoãn vâng theo tác động của Chúa Thánh Linh, là Ðấng làm cho sự cứng cỏi của tâm hồn trở nên mềm dịu, thúc đẩy sẵn sàng thống hối để được sự sống và ơn cứu độ Chúa Giêsu đã hứa".

Chào thăm và mời gọi

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh cho các tín hữu, Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, có những tin đáng lo âu về các cuộc đụng độ tại miền Caucase. Tôi cầu nguyện cho hòa bình tại miền Caucase và xin các phe lâm chiến hãy thực hiện những cử chỉ thiện chí cụ thể và huynh đệ có thể giúp giải quyết các vấn đề, không phải bằng cách dùng võ lực và khí giới, nhưng bằng đối thoại và thương thuyết. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện trong thinh lặng cho hòa bình tại miền Caucase.

Ðức Thánh cha cũng nói rằng: "Hôm qua (26/9/2020), tại Napoli có lễ phong chân phước Maria Luigia Thánh Thể, tục danh là Maria Velotti, sáng lập dòng các nữ tu Phan Sinh Thờ Lạy Thánh Giá. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì vị chân phước này, mẫu gương về sự chiêm niệm mầu nhiệm khổ giá và hoạt động bác ái không biết mệt mỏi."

Ðề cập đến Ngày Thế giới về Du lịch, cử hành hôm Chúa nhật 27 tháng 9 năm 2020, Ðức Thánh cha nói: "Ðại dịch cũng gây tổn hại nặng nề cho lãnh vực quan trọng này tại bao nhiêu nước. Tôi khuyến khích những người hoạt động trong ngành du lịch, đặc biệt là các công ty nhỏ và những người trẻ. Tôi cầu mong rằng tất cả có thể tự giải quyết được vấn đề trong tình trạng khó khăn hiện nay."

Sau cùng, Ðức Thánh cha chào thăm tất cả các tin hữu Roma và khách hành hương đến từ nhiều nước. "Có bao nhiêu cờ khác nhau ở đây! Tôi đặc biệt nghĩ đến các phụ nữ và những người dấn thân trong cuộc chiến chống ung thư nhũ hoa. Xin Chúa nâng đỡ sự dấn thân của chị em. Và tôi chào thăm các tín hữu hành hương từ Siena, đi bộ đến tận Roma này. Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật tốt đẹp và an bình. Xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page