Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận,

"một câu chuyện Kitô hữu tuyệt vời"

 

Ðức Cha Crepaldi ca ngợi: Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, "một câu chuyện Kitô hữu tuyệt vời".

Ngọc Yến


Ðức Cha Crepaldi ca ngợi: Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, "một câu chuyện Kitô hữu tuyệt vời".


Vatican (Vatican News 17-09-2020) - "Không bao giờ than vãn và hoàn toàn phó mình cho Thiên Chúa, nguồn hy vọng cuối cùng. Một câu chuyện Kitô hữu tuyệt vời". Ðức cha Giampaolo Crepaldi, Tổng Giám mục Genoa đã có những lời ca ngợi Ðức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận như trên trong cuộc phỏng vấn của Vatican News nhân dịp 18 năm ngày mất của Ðấng Ðáng Kính.

Ðức cha Giampaolo Crepaldi, người sáng lập và chủ tịch "Ðài quan sát Ðức Hồng y Nguyễn Văn Thuận về Học thuyết xã hội của Giáo hội" và là cộng tác viên thân cận của ngài trong sứ vụ là thư ký của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, trong lúc Ðức Hồng y là Chủ tịch Hội đồng từ 24 tháng 6 năm 1998 đến 16 tháng 9 năm 2002. Ðức cha Crepaldi cũng đã có dịp gần gũi với Ðức Hồng y trong giai đoạn cuối đời.

Ðức cha Crepaldi nói: "Ðặt Thiên Chúa trên hết và phó thác trong tay Người để tin tưởng và hy vọng nhìn về tương lai ngay cả trong những giây phút đen tối và buồn nhất: đây là trọng tâm linh đạo và cuộc đời của Ðức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, đã qua đời vào ngày 16/9,18 năm trước. Ngài là một nhân chứng của sự khiêm tốn và niềm vui Tin Mừng, một câu chuyện Kitô hữu tuyệt vời".

Ðức cha Crepaldi kể lại những kỷ niệm đầy xúc động với Ðấng Ðáng Kính: "Ðức Hồng y thường nói với tôi rằng khi ngài đau khổ và sợ hãi, ngài suy gẫm việc các môn đệ hỏi Chúa giữa cơn bão: 'Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?'. Sau đó, với nụ cười hiền hòa, Ðức Hồng y tiếp tục câu chuyện đặc biệt này. Tôi tin rằng đó là lời giải thích cho cuộc đời, tinh thần của ngài, điều cũng được thấy rõ vào những giây phút cuối đời".

Theo Ðức Tổng Giám mục Genoa, nếu muốn hiểu Ðức Hồng y phải quay trở lại kinh nghiệm của ngài, đó là trong mọi sự chỉ chọn Chúa trên hết. Ðức Hồng y đã sống mọi giây phút cuộc đời ngay cả trong tù như một ân sủng của Chúa. Ðức cha nhấn mạnh: "Trong cuộc đời, tôi đã gặp nhiều người nhưng Ðức Hồng y luôn để lại cho tôi những ấn tượng không thể quên. Một người phải sống biệt giam trong 9 năm, nhưng tâm lý vẫn ổn định, luôm mỉm cười, có một khả năng liên kết các mối tương quan xác thực, một sự trau dồi đơn giản nhưng sâu sắc, đó là một phép lạ. Quả thật, Thiên Chúa đã đồng hành với Ðức Hồng y vì ngài đã phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa".

Một đặc tính khác của Ðức Hồng y được Ðức cha Crepaldi nhấn mạnh, đó là một người vui vẻ trong công việc. Ðức Hồng y luôn sẵn sàng đón tiếp mọi người. Ðức cha nói: "Ðức Hồng y là một người đơn giản, thông minh và một người có khả năng lãnh đạo. Ngài có khả năng vun đắp những tình bạn tuyệt vời, đặc biệt với Thánh Gioan Phaolô II và với Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI".

Cuối cùng, khi được hỏi rằng Ðức Hồng y sẽ được phong thánh, Ðức cha trả lời: "Ðối với tôi, ngài đã là thánh. Giáo hội trong sự khôn ngoan và thận trọng đang từng bước tiến tới việc phong thánh cho ngài. Tôi tin rằng Thiên Chúa đã cho tôi một ân sủng vô giá khi cho tôi được biết người của Thiên Chúa này".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page