Buổi cầu nguyện

cho cha Roberto Malgesini vừa bị giết

 

Buổi cầu nguyện cho cha Roberto Malgesini vừa bị giết.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Como (RVA News 17-09-2020) - Lúc 8 giờ 30 tối, ngày 15 tháng 9 năm 2020, Ðức cha Oscar Cantoni, giám mục giáo phận Como, bắc Italia, đã chủ sự buổi đọc kinh Mân côi tại nhà thờ chính tòa địa phương, để cầu nguyện cho linh mục Roberto Malgesini, bị một người di dân đâm chết khoảng 7 giờ sáng cùng ngày.

Cha Roberto Malgesini, 51 tuổi, là cha sở giáo xứ thánh Rocco, một người rất tận tình săn sóc giúp đỡ những người khốn cùng nhất. Kẻ sát hại cha là một người di dân 53 tuổi, gốc người Tunisi, có bệnh tâm trí, được cha Roberto cho ngủ tại một phòng của giáo xứ dành cho người vô gia cư.

Ông ta đã dùng dao đâm cha nhiều nhát, trong đó có một nhát đâm vào cổ. Cha từ trần tại một con đường gần giáo xứ. Kẻ sát nhân đã nộp mình cho cảnh sát ít lâu sau đó.

Ðức cha Cantoni nói: "Chúng tôi hãnh diện trong tư cách là giám mục và như một Giáo hội của một linh mục đã hiến mạng sống vì Chúa Giêsu nơi những người rốt cùng. Tôi xác tín rằng cha Roberto là một "vị thánh ở cửa nhà bên cạnh, vì sự đơn sơ, vì lòng yêu mến mà cha đi tới với mọi người, vì sự quí chuộng mà cha nhận được từ bao nhiêu người, cả những người không tín ngưỡng và không phải là Kitô hữu, vì sự giúp đỡ huynh đệ và liên đới mà cha đã muốn mang lại cho mọi người ở thành phố này, thành phố đang rất cần học về tình liên đới vì đây là tên mới của hòa bình".

Báo Prima la Valtellina ở địa phương, trình thuật lời tuyên bố của ông Luigi Nessi, một người thiện nguyện làm việc với cha Roberto Malgesini, nói rằng: "Cha Roberto là một người sống Tin mừng hằng ngày, trong mọi lúc. Cha là một biểu hiện đặc biệt của cộng đồng chúng tôi".

Linh mục Andrea Messaggi nói với báo La Stampa rằng: "Cha Roberto là một người đơn sơ, cha chỉ muốn là một linh mục mà thôi và cách đây vài năm cha đã biểu lộ điều đó minh bạch với Ðức cha cựu giám mục giáo phận Como. Vì thế, cha đã được gửi đến giáo xứ thánh Rocco. Mỗi sáng, cha đều mang đồ điểm tâm nóng cho những người rốt cùng. Tại đây, mọi người đều biết cha Robert và họ yêu mến cha".

(CNA 15-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page