Khai mạc hội nghị quốc tế Renovabis

 

Khai mạc hội nghị quốc tế Renovabis.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 10-09-2020) - Hội nghị quốc tế của tổ chức bác ái Renovabis thuộc Hội đồng Giám mục Ðức đã khai diễn hôm 8 tháng 9 năm 2020, dưới dạng trực tuyến vì đại dịch Covid-19, và có chủ đề là: "Covid-19: một thách đố mới cho Giáo hội và xã hội tại Ðông và Tây".

Renovabis là tổ chức do Hội đồng Giám mục Ðức thành lập, sau khi "bức màn sắt" sụp đổ năm 1991 và nhắm mục đích trợ giúp tái thiết tại các nước Ðông Âu.

Ðầu hội nghị, các tham dự viên đã đề cập đến cuộc khủng hoảng hiện nay tại Cộng hòa Belarus, cũng gọi là Bạch Nga. Trong dịp này, Ðức Tổng giám mục Tadeusz Kondrudisiewicz, của giáo phận thủ đô Minsk, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus, đã nói đến nhu cầu cần có đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập tại nước này, nhưng trong tình trạng hiện nay, với sự đối đầu mạnh mẽ của hai bên, khó có thể dự kiến khi nào cuộc đối thoại ấy có thể diễn ra. Chính Ðức Tổng giám mục là người cổ võ đối thoại, cũng bị tổng thống Lukaschenko cấm về nước vì cho rằng Ðức Tổng giám mục đứng về phe đối lập và ngài đang phải lưu vong ở Ba Lan.

Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz cho biết Giáo hội Công giáo Belarus cũng nói đến những vấn đề của đất nước và dân chúng trong các buổi lễ. Ðức Tổng giám mục phê bình các biện pháp cấm vận của quốc tế chống Belarus, vì những biện pháp này chỉ làm thương tổn những thành phần nghèo nhất trong dân chúng.

Hiện nay, Liên hiệp Âu châu không nhìn nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 9 tháng 8 năm 2020, qua đó tổng thống Lukaschenko được tái cử lần thứ sáu, với hơn 80% số phiếu.

Trong ngày đầu tiên của hội nghị Renovabis, nữ tu Veronika Popic, người Croát, đã trình bày về đề tài: "Những hậu quả của coronavirus". Chị cho biết: những người đến bệnh xá của chúng tôi để được săn sóc, đột nhiên họ không đến nữa. Trong tình trạng khủng hoảng, họ xuống tinh thần và cô đơn."

Bà Ursula Kalb, thuộc Cộng đồng thánh Egidio, ở thành phố Munich, cũng nói đến những vấn đề tương tự nơi những người nghèo khổ và bị cô lập tại thành phố này. Chưa có dấu hiệu gì về sự bình thường hóa. Theo chị, giờ đây, chúng ta phải uyển chuyển thích ứng với những hoàn cảnh liên tục thay đổi.

(KNA 8-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page