Ðức Hồng y Quốc vụ khanh viếng thăm Liban

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh viếng thăm Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 04-09-2020) - Chiều thứ Năm, 3 tháng 9 năm 2020, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã đến Beirut, thủ đô Liban, để viếng thăm với mục đích bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới của Ðức Thánh cha với nhân dân nước này đang bị nhiều thử thách, đặc biệt vụ nổ hôm 4/8 vừa qua tại cảng Beirut.

Trưa Chúa nhật 30 tháng 8 năm 2020, trong lời kêu gọi dài tại buổi đọc kinh Truyền tin với các tín hữu, tại Vatican, Ðức Thánh cha tuyên bố ngày hoàn cầu ăn chay cầu nguyện cho Liban vào thứ Sáu 4 tháng 9 năm 2020, và ngài gửi Ðức Hồng y Parolin đến Liban nhân ngày này.

Ðầu cuộc viếng thăm, Ðức Hồng y Parolin đã gặp các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại nhà thờ chính tòa thánh George, của Giáo hội Công giáo Maronite, ở Beirut. Tuyên bố nhân dịp này, Ðức Hồng y nói: "Liban không lẻ loi cô độc. Chúng tôi vẫn đứng cạnh quí vị để biểu lộ với quí vị lòng yêu mến... Liban đang cần thế giới, nhưng thế giới cũng đang cần kinh nghiệm đặc biệt của Liban về tình liên đới và tự do, về sự đa nguyên".

Ðức Hồng y cũng nói rằng: "Ðau khổ có thể giúp chúng ta thanh tẩy những ý hướng và củng cố quyết tâm của chúng ta sống chung trong hòa bình và phẩm giá, chiến đấu cho một chính phủ tốt đẹp hơn, biết cổ võ tinh thần trách nhiệm. Cùng nhau chúng ta có thể đánh bại bạo lực và mọi hình thức độc đoán, cổ võ cộng đoàn công dân bao gồm mọi người, dựa trên sự tôn trọng các quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản".

Thánh lễ tại Ðền thánh Ðức Mẹ Harissa

Sau cuộc gặp gỡ đó, Ðức Hồng y đã hội kiến với ngoại trưởng Charbel Wehbe của Liban, rồi viếng thăm các thánh đường và một Ðền thờ Hồi giáo. Sau cùng, ngài cử hành thánh lễ vào lúc chiều tối, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Harissa, bổn mạng Liban.

Trong bài giảng, Ðức Hồng y Parolin nhắc đến những khó khăn trong năm qua, với nhiều thảm kịch, khủng hoảng kinh tế, xã hội và chính trị tại Liban cùng với đại dịch coronavirus, càng làm cho tình thế trầm trọng hơn. Ðức Hồng y nói: "Quả thực, nhân dân Liban đang sống trong đau thương, kiệt quệ, mệt mỏi và thất vọng, nhưng Liban không bị cô độc..."

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh bày tỏ xác tín Beirut sẽ hồi sinh từ đống tro, nhờ đối thoại và liên đới, với một đường hướng mới trong việc quản trị công cộng, đặc biệt quan tâm đến công ích dựa trên sự tôn trọng luật pháp, các nghĩa vụ, sự minh bạch và trách nhiệm tập thể. Ðó là một tương lai cần được tái tạo, với sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Ðức Mẹ Harissa".

Thứ Sáu, ngày 4 tháng Chín năm 2020

Sáng thứ Sáu, 4 tháng 9 năm 2020, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh đã được tổng thống Michel Aoun tiếp kiến, rồi ngài viếng thăm nơi đã xảy ra vụ nổ đúng một tháng trước đó, tại cảng Beirut, làm cho 220 người chết, 6,000 người bị thương, khoảng 300,000 người không còn gia cư.

Trong cuộc viếng thăm, Ðức Hồng y Parolin đã gặp gỡ một số người sống sót trong vụ nổ và thân nhân của các nạn nhân đã tử nạn. Ngài cũng đến thăm các nhà thương bị tàn phá.

Ban trưa, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh đã gặp Ðức Hồng y Béchara Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite, rồi viếng thăm một lần nữa khu vực thành phố Beirut bị tàn phá vì vụ nổ, rồi đầu buổi chiều cùng ngày, Ðức Hồng y đáp máy bay trở về Roma.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page