Ðức Tổng giám mục Cali

tố giác các cuộc thảm sát tại Colombia

 

Ðức Tổng giám mục Cali tố giác các cuộc thảm sát tại Colombia.

G. Trần Ðức Anh. O.P.

Bogotà (RVA News 30-08-2020) - Ðức cha Darío de Jesus Monsalve, Tổng giám mục giáo phận Cali, Colombia, mạnh mẽ tố giác các cuộc thảm sát tại nước này: có bảy cuộc thảm sát trong hai tuần lễ, làm cho 45 người chết, do các nhóm võ trang ly khai thuộc lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là các băng đảng võ trang và các nhóm buôn bán ma túy.

Ðức Tổng giám mục Monsalse gọi đó là cuộc "diệt chủng thế hệ thiếu niên và người trẻ". Thực vậy, dư luận tại Colombia đặc biệt kinh hoàng vì vụ thảm sát năm thiếu niên, gốc Phi châu, ngày 11 tháng 8 năm 2020, trong lúc các em chơi diều ở Cali. Có tám người trẻ khác bị giết tại thành phố Samaniego, ngày 18/8 vừa qua. Ðức Tổng giám mục nhận định rằng những người trẻ nghèo đã bị sát hại thay vì được những cơ may cho cuộc sống của họ. Ngài cũng phê bình chính phủ đã chọn đường lối bài trừ nạn buôn bán ma túy, bằng cách dùng máy bay rải thuốc khai quang và sát trùng để phá hủy các khu vực trồng coca, làm ô nhiễm các dòng nước và đất đai, gây thiệt hại nặng nề cho sức khỏe dân chúng. Ðây là một sự trở về với những phương pháp quá khứ.

Chúa nhật 23 tháng 8 năm 2020, tổng thống Iván Duque của Colombia đã đến Cali để gặp gia đình các nạn nhân. Có nhiều phản ứng từ phía các đại diện Giáo hội và xã hội dân sự Colombia đối với làn sóng bạo lực tại nước này.

Trong những ngày qua, Ðức cha Luis José Rueda Aparicio, tân Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bogotà của Colombia, đã tuyên bố rằng: "Kinh hoàng chiến tranh tiếp tục tại nhiều miền trong nước, tiếp tục chà đạp sinh mạng con người. Chúng tôi không thể im lặng trước những nhóm tra tấn nông dân, thổ dân, những người Colombia gốc Phi châu, các thường dân nam nữ. Chúng tôi không thể im lặng trước những đe dọa và những vụ giết người của những người dấn thân trong tiến trình hòa bình, chúng tôi không thể im lặng khi những lực lượng ma quái chết chóc, tìm cách phá hủy hy vọng của dân Colombia bằng máu lửa. Giữa đại dịch hiện nay, chúng tôi yêu cầu một cuộc ngưng chiến, chúng tôi yêu cầu một cuộc chiến đấu chung chống lại nạn buôn bán ma túy, chúng tôi yêu cầu hòa giải xã hội, chính trị, kinh tế và môi trường".

(Sir 27-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page