Hiệp sĩ Colombo loan báo

thiết lập trung tâm hành hương mới

 

Hiệp sĩ Colombo loan báo thiết lập trung tâm hành hương mới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New Haven (RVA News 08-08-2020) - Hôm 5 tháng 8 năm 2020, Hội Hiệp sĩ Colombo thông báo sẽ thiết lập một trung tâm hành hương mới, kính chân phước linh mục Michael McGivney sẽ được phong chân phước vào cuối tháng Mười năm 2020. Ngài là vị sáng lập Hội hiệp sĩ này hồi năm 1882, tại thành phố New Haven, bang Connecticut, Hoa Kỳ.

Ông Carl Anderson, Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo, với hơn hai triệu thành viên trên thế giới, cho biết: "Trong khi bảo tàng viện về cha McGivney sẽ tiếp tục kể lại cuộc sống và hoạt động của cha, trung tâm hành hương mới sẽ có sứ mạng phổ biến linh đạo và viễn tượng bác ái cũng như gia sản của cha McGivney. Trung tâm này sẽ tăng cường kinh nghiệm huấn luyện cho người đến viếng mộ của cha, tại nhà thờ Ðức Mẹ Maria".

Ông Anderson thông báo việc thành lập trung tâm hành hương mới vừa nói, hôm 4 tháng 8 năm 2020, trong Ðại hội thường niên lần thứ 138 của Hội Hiệp sĩ Colombo ở New Haven.

Cha Michael McGivney sinh tại Waterbury, bang Connecticut năm 1852 và thụ phong linh mục năm 25 tuổi. Cha làm việc mục vụ trong cộng đoàn di dân, phần lớn là những người gốc Ailen tại thành phố New Haven. Giữa bầu không khí bài Công giáo hồi đó ở Mỹ, cha thành lập Hội Hiệp sĩ Colombo để nâng đỡ tinh thần cho giới nam giới Công giáo và giúp đỡ tài chánh cho các gia đình bị mất công ăn việc làm, đặc biệt là các góa phụ mới bị mất chồng.

Trong lá thư mới đây gửi các Hiệp sĩ Colombo, Ðức Thánh cha Phanxicô cám ơn sự đóng góp của các Hiệp sĩ cho thế giới và Giáo hội. Ngài nhận định rằng "việc phục vụ của cha McGivney dành cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương, mời gọi các hiệp sĩ Colombo gia tăng quyết tâm sống như những môn đệ thừa sai trong tinh thần bác ái, hiệp nhất và huynh đệ".

Ðức Thánh cha cũng cám ơn các hiệp sĩ Colombo vì vô số cách thức làm chứng cho ước muốn của Thiên Chúa, về một thế giới huynh đệ, ngay chính và công bằng hơn, trong đó mọi người đều nhìn nhận nhau như những người thân cận, và không ai bị bỏ rơi đằng sau.

(CNA 5-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page