Các Hội Giáo hoàng truyền giáo

vui mừng vì phép lạ của chị Jaricot

 

Các Hội Giáo hoàng truyền giáo vui mừng vì phép lạ của chị Jaricot.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lyon (RVA News 30-05-2020) - Chủ tịch các Hội Giáo hoàng truyền giáo, Ðức Tổng giám mục Giampietro Dal Toso, bày tỏ vui mừng của các hội này trên toàn thế giới vì Bộ Phong thánh đã công nhận phép lạ, nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Pauline Jaricot, người sáng lập Hội truyền bá đức tin, nay là hội đứng đầu trong số bốn Hội Giáo hoàng truyền giáo.

Việc công nhận phép lạ này, được Bộ Phong Thánh công bố hôm 26 tháng 5 năm 2020, mở đường cho việc phong vị tôi tớ Chúa lên bậc chân phước. Ðức Tổng giám mục Dal Toso nói rằng việc phong chân phước như thế càng chứng tỏ "sự dấn thân của vị đáng kính Jaricot để phục vụ công cuộc truyền giáo, cùng với lời cầu nguyện và hoạt động bác ái, vẫn còn là điều ý nghĩa đối với Giáo hội hoàn vũ".

Pauline Marie Jaricot sinh trong một gia đình trưởng giả, tại Lyon bên Pháp, ngày 22 tháng 7 năm 1799, thời hậu cách mạng Pháp, với nhiều đảo lộn. Năm 17 tuổi, Pauline được ơn trở lại trong Lễ Lá năm 1816, khi nghe giảng về những ảo tưởng của lối sống phù vân. Pauline quyết định thay đổi cuộc sống, dấn thân giúp đỡ những người nghèo túng nhất bên lề xã hội. Chị khấn khiết tịnh và nỗ lực loan báo Tin mừng. Tháng 5 năm 1822, khi được 23 tuổi, Pauline thành lập hội truyền bá đức tin để nâng đỡ các thừa sai người Pháp, ra đi truyền giáo tại Á châu hoặc Mỹ châu.

Trào lưu bài giáo sĩ lan tràn tại Pháp, chị Pauline quyết định đáp trả bằng lời cầu nguyện và năm 1826, chị thành lập Hội Mân côi sống: gồm những nhóm 15 người liên kết với nhau, mỗi người đọc một chục kinh Mân côi hằng ngày và suy gẫm về một mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Như thế, mỗi ngày trọn kinh Mân côi được nhóm đọc và cầu nguyện.

Pauline Jaricot sống những năm cuối đời trong cảnh nghèo cùng cực, và qua đời tại Lyon, ngày 9/1 năm 1862, thọ 63 tuổi. Năm 1922, Ðức Piô XI đã nâng hội truyền bá đức tin lên hàng Hội Giáo hoàng truyền bá đức tin, với trụ sở trung ương tại Roma.

Một thế kỷ sau khi chị Jaricot qua đời, thánh Gioan XXIII Giáo hoàng cho phép ban sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của chị, ngày 25 tháng 01 năm 1963 và chị được tôn là Ðấng đáng kính.

Người được phép lạ của chị Jaricot, là một em bé gái 3 tuổi, tên là Mayline Trần, ở Lyon bên Pháp. Năm 2012, em bị nghẹn khi ăn và nghẹt thở trong 20 phút và được đưa vào nhà thương. Các bác sĩ không hy vọng em bé có thể sống sót và ngưng các máy móc nuôi sống em. Sau khi gia đình em làm tuần cửu nhật cầu xin Ðấng đáng kính Pauline Jarico cứu giúp, em bé hồi sinh và sau đó tăng trưởng hoàn toàn bình thường.

(Fides, KNA 27-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page