Ðức Thánh cha cầu nguyện

cho các nữ tử bác ái thánh Vinh Sơn Phaolô

 

Ðức Thánh cha cầu nguyện cho các nữ tử bác ái thánh Vinh Sơn Phaolô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-05-2020) - Trong thánh lễ trực tuyến, sáng thứ Bảy, 09 tháng 5 năm 2020 tại nhà nguyện thánh Marta, ở nội thành Vatican, Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhắc đến lễ kính thánh nữ Louise de Marillac và cầu nguyện cho các nữ tử bác ái thánh Vinh Sơn Phaolô.

Mở đầu thánh lễ, trước sự hiện diện của một số nữ tử thánh Vinh Sơn Phaolô, phục vụ tại nhà trọ thánh Marta, và hai linh mục đồng tế, Ðức Thánh cha nói:

"Hôm nay là lễ nhớ thánh nữ Louise de Marillac. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nữ tu Vinh Sơn đang phục vụ tại bệnh xá tại đây, nhà thương có từ gần 100 năm nay, và các chị phục vụ tại nhà trọ thánh Marta này. Xin Chúa chúc lành cho các chị."

Thánh nữ Louise de Marillac qua đời năm 1660, thọ 69 tuổi, và vị đã cùng với thánh Vinh Sơn lập dòng Nữ Tử bác ái. Lễ kính thánh nữ thường được cử hành ngày 15/3 mỗi năm, nhưng năm nay trùng mùa chay nên được dời đến ngày hôm nay.

Bài giảng thánh lễ

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Thánh cha nhận xét rằng Chúa Thánh Linh làm cho Giáo hội tăng trưởng, nhưng đàng khác, có ác thần tìm cách phá hoại Giáo hội. Chính sự ghen tuông của ma quỉ, sử dụng quyền lực trần thế và tiền bạc vào mục tiêu ấy. Trái lại, lòng tín thác của Kitô hữu được đặt nơi Chúa Giêsu Kitô và Thánh Linh của Chúa.

Ðức Thánh cha đã chú giải đoạn sách Tông đồ Công vụ (13,44-52), kể lại những người Do Thái ở thành Antiokia ghen tuông và giận dữ chống lại những lời quả quyết của thánh Phaolô về Chúa Giêsu. Họ xúi giục các phụ nữ quí phái và các kỳ mục trong thành bách hại, buộc thánh Phaolô và Barnaba phải rời bỏ thành Antiokia.

Ðức Thánh cha nói: "Ma quỉ, vì ghen tương, tìm cách phá hoại việc loan báo Tin mừng. Ðiều này cũng được áp dụng cho chúng ta. Giáo hội tiếp tục tiến bước giữa những an ủi của Thiên Chúa và những bách hại của thế giới. Vẫn luôn có cuộc chiến đấu như thế. Chúa Thánh Linh kiến tạo sự hòa hợp của Giáo hội, còn ma quỉ thì phá hoại cho đến ngày nay. Các quyền lực trần thế là dụng cụ của sự ghen tuông ấy, chúng chống lại quyền năng của Thiên Chúa. Ðằng sau quyền lực ấy có tiền bạc. Sự thật bị bóp nghẹt ngay từ sáng ngày Phục sinh, qua quyền lực trần thế và tiền bạc."

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: Lòng tín thác của Kitô hữu là ở nơi Chúa Giêsu Kitô và Thánh Linh, chứ không phải nơi quyền lực thế trần và tiền bạc.

(Vatican News 9-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page