Ðức Thánh cha

cầu nguyện cho các nghệ sĩ

 

Ðức Thánh cha cầu nguyện cho các nghệ sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-05-2020) - Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 07 tháng 5 năm 2020, tại nhà nguyện thánh Marta ở nội thành Vatican, Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi tín hữu cầu nguyện cho các nghệ sĩ. Và trong bài giảng, ngài mời gọi các tín hữu ý thức mình thuộc về dân được Thiên Chúa tuyển chọn một cách nhưng không.

Mở đầu thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Hôm qua, tôi đã nhận được thư của một nhóm nghệ sĩ: họ cám ơn vì chúng ta đã cầu nguyện cho họ. Tôi muốn xin Chúa chúc lành cho họ vì các nghệ sĩ giúp chúng ta hiểu thế nào là vẻ đẹp và nếu không có vẻ đẹp thì Tin mừng không thể hiểu được. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nghệ sĩ."

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha diễn giải đoạn sách Tông đồ Công vụ (Cv 13,13-25) kể lại sự tích thánh Phaolô, khi đến thành Antiokía ở miền Pisidia, đã giải thích trong Hội đường Do Thái lịch sử dân Irael và loan báo rằng chính Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế đang được chờ đợi.

Ðức Thánh cha nhận xét rằng khi thánh Phaolô giải thích đạo lý mới, người nói về lịch sử cứu độ. Ðằng sau Chúa Giêsu có một lịch sử ơn thánh, sự tuyển chọn và những lời hứa: Chúa đã chọn Abraham và đồng hành với dân Ngài. Ðó là một lịch sử của Thiên Chúa với dân Ngài. Thánh Phaolô không bắt đầu bằng Chúa Giêsu, nhưng đi từ đầu lịch sử.

Từ đó, Ðức Thánh cha nhấn mạnh: "Kitô giáo không phải chỉ là một đạo lý, nhưng là một lịch sử đưa tới đạo lý ấy. Kitô giáo không phải chỉ là một luân lý đạo đức, có những nguyên tắc luân lý. Ta không trở thành Kitô hữu chỉ vì một quan niệm luân lý đạo đức: có cái gì hơn nữa. Kitô hữu không phải là một nhóm người ưu tú. Là Kitô hữu có nghĩa là thuộc về dân được Thiên Chúa tuyển chọn nhưng không. Nếu chúng ta không ý thức mình thuộc về một dân, thì chúng ta sẽ là những Kitô hữu ý thức hệ, chứ không phải là Kitô hữu đích thực. Bao nhiêu lần chúng ta rơi vào thái độ thiên lệch như thế: chiều kích ưu tú gây hại cho chúng ta rất nhiều và chúng ta mất ý thức mình thuộc về dân Thiên Chúa."

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Anh chị em hãy nhớ đến các tiền nhân, như thư gửi tín hữu Do Thái đã dạy. Sự lệch đường nguy hiểm nhất của các tín hữu Kitô là không nhớ mình thuộc về một dân tộc. Từ đó nảy sinh những thái độ duy giáo điều, duy luân lý, những phong trào ưu tú.

Nói chung, dân không sai lầm, họ tiến bước theo một lời hứa và đã thực hiện một giao ước mà có lẽ họ không thực hiện, nhưng biết giao ước ấy. Chúng ta là dân trung thành của Thiên Chúa, trong toàn bộ; dân này có trực giác về đức tin và không thể sai lầm khi tin tưởng..."

Cuối thánh lễ, Ðức Thánh cha đặt Mình Thánh Chúa để chầu và ngài đọc kinh giúp các tín hữu rước lễ thiêng liêng.

(Vatican News 7-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page