Ðức Thánh cha cầu nguyện

cho những người buồn sầu vì lẻ loi

hoặc vì không có công ăn việc làm

 

Ðức Thánh cha cầu nguyện cho những người buồn sầu vì lẻ loi hoặc vì không có công ăn việc làm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 26-04-2020) - Trong thánh lễ trực tuyến, lúc 7 giờ sáng, Chúa nhật 26 tháng 04 năm 2020, tại nhà nguyện thánh Marta, ở nội thành Vatican, Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp tục cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng vì đại dịch.

Trong lời dẫn nhập đầu thánh lễ Chúa nhật thứ III Mùa Phục sinh, Ðức Thánh cha mời gọi hàng trăm ngàn tín hữu các nơi, tham dự thánh lễ trực tuyến này hãy cầu nguyện cho những người buồn sầu vì lẻ loi hoặc vì không có công ăn việc làm. Ðức Thánh cha nói: "Trong thánh lễ này, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người đang buồn phiền vì lẻ loi hoặc vì họ không biết tương lai nào đang chờ đón họ, hay vì không thể nuôi dưỡng gia đình vì không còn tiền bạc, vì không có công ăn việc làm. Bao nhiêu người sầu muộn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ hôm nay."

Bài giảng thánh lễ

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha diễn giải bài Tin mừng theo thánh Luca (Lc 24,13-35), về hai môn đệ trên đường Emmaus được gặp Chúa, nhưng họ chỉ nhận ra Ngài trong lúc bẻ bánh. Ðức Thánh cha nói: "Kitô giáo là một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, và Kitô hữu là một người đã để cho Chúa gặp. Chúng ta sinh ra với một hạt giống lo âu khắc khoải, dù chúng ta không biết: con tim chúng ta khao khát được gặp Thiên Chúa, tìm kiếm, và bao nhiêu lần chúng ta đi qua những con đường sai lạc. Và Thiên Chúa cũng khao khát gặp chúng ta, đến độ Ngài sai Chúa Giêsu đến gặp chúng ta, để đáp lại khát vọng chúng ta vẫn có trong tâm hồn".

Ðức Thánh cha cũng giải thích rằng: "Trong Phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu tôn trọng con đường của chúng ta, theo thời điểm của chúng ta. Ngài là Chúa kiên nhẫn, đồng hành cạnh chúng ta, lắng nghe những khắc khoải của chúng ta. Chúa kiên nhẫn không đẩy nhanh bước đi. Ngài đi bước chậm với người chậm chạp. Chúa Giêsu lắng nghe, rồi trả lời, giải thích cho đến điểm thiết yếu. Chúng ta gặp Chúa Giêsu dọc theo toàn thể hành trình của chúng ta, cả trong những lúc đen tối. Chúa đồng hành với chúng ta vì Ngài muốn gặp chúng ta. Vì thế, chúng ta nói cốt tủy của Kitô giáo là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Có một số người gặp Chúa Giêsu mà không nhận ra Ngài. Ðời sống ân phúc bắt đầu khi chúng ta gặp Chúa Giêsu".

Và Ðức Thánh cha nguyện xin Chúa ban cho các tín hữu ơn được gặp Chúa và biết rằng Chúa đồng hành với mình trong mọi lúc: Ngài là người đồng hành với chúng ta.

Cuối thánh lễ, như thường lệ có phần chầu Mình Thánh Chúa, và Ðức Thánh cha đọc kinh giúp các tín hữu dự lễ trực tuyến được rước lễ thiêng liêng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page