Ðức Thánh cha cầu nguyện

để Liên hiệp Âu châu có được

sự hiệp nhất huynh đệ từ các vị sáng lập

 

Ðức Thánh cha cầu nguyện để Liên hiệp Âu châu có được sự hiệp nhất huynh đệ từ các vị sáng lập.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-04-2020) - Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 22 tháng 4 năm 2020 tại nhà nguyện thánh Marta ở nội thành Vatican, Ðức Thánh cha Phanxicô cầu nguyện để Liên hiệp Âu châu có được sự hiệp nhất huynh đệ từ các vị sáng lập.

Trong lời dẫn vào thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Trong lúc này rất cần có sự hiệp nhất, đoàn kết giữa chúng ta, giữa các dân nước. Hôm nay chúng, ta hãy cầu nguyện, xin cho Âu châu có được sự hiệp nhất ấy, sự hiệp nhất huynh đệ mà các vị sáng lập Liên hiệp Âu châu vốn mơ ước".

Bài giảng thánh lễ

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha chú giải bài Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 3,16-21), trong đó Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô: "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến độ ban Con Một của Người để tất cả những ai tin nơi Chúa Con thì sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Thực vậy, Thiên Chúa đã sai Con của Ngài xuống trần thế không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian được cứu độ nhờ Chúa Con". Và Chúa Giêsu nói đến sự phán xét: "Ánh sáng đã đến trong trần thế, nhưng loài người thích bóng tối hơn ánh sáng, vì công việc gian ác của họ".

Ðức Thánh cha nhận xét rằng tình thương của Thiên Chúa có vẻ là điều điên rồ: "Chúa Cha đã ban Con duy nhất của Ngài, Ðấng đã chết vì chúng ta. Thánh giá là cuốn sách tình thương lớn nhất của Thiên Chúa đối với chúng ta. Bao nhiêu tín hữu Kitô đã dành thời giờ để chiêm ngắm thánh giá của Chúa và đã tìm được nơi đó mọi sự, vì họ đã hiểu Chúa Thánh Linh đã cho họ biết rằng nơi thánh giá có tất cả khoa học, tất cả tình thương của Thiên Chúa; tất cả sự khôn ngoan Kitô giáo là ánh sáng của Thiên Chúa. Nhưng - Ðức Thánh cha nói - bao nhiêu người không thể sống trong ánh sáng, họ là những người giống như các con dơi sống trong đêm tối. Và cả chúng ta, khi chúng ta sống trong tội lỗi, ở xa Chúa, tức là chúng ta thích sống trong bóng tối và bước đi như những người mù. Chúng ta hãy để cho tình thương của Chúa đi vào trong chúng ta, hãy để ánh sáng của Chúa Thánh Linh chiếu vào trong chúng ta, giúp chúng ta nhìn sự vật với ánh sáng của Chúa, ánh sáng chân thực, chứ không phải với tối tăm mà chúa tể của tăm tối cho chúng ta".

Trong lời kết luận, Ðức Thánh cha mời gọi các tín hữu, ngày hôm nay hãy tự hỏi: "Tôi là con Thiên Chúa, con của ánh sáng, hay là con của tối tăm, hay chỉ là con dơi?".

(Vatican News 22-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page