Ðức Thánh cha cầu nguyện

cho các bà mẹ đang mang thai

 

Ðức Thánh cha cầu nguyện cho các bà mẹ đang mang thai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-04-2020) - Trong thánh lễ sáng 17 tháng 4 năm 2020, tại nhà nguyện thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô cầu nguyện cho các bà mẹ đang mang thai và trong bài giảng, ngài cảnh giác về nguy cơ về một đức tin "tiềm thể", một Giáo hội không có cộng đoàn và không tiếp xúc giữa con người với nhau.

Trong lời mở đầu thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay, tôi muốn chúng ta cầu nguyện cho các phụ nữ đang mang thai, chờ ngày sinh con, họ lo lắng tự hỏi: đâu là thế giới con tôi sẽ sống trong đó? Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, xin Chúa ban cho họ can đảm tiếp tục mang những người con này trong niềm tín thác rằng chắc chắn thế giới sẽ khác, nhưng sẽ luôn luôn là một thế giới mà Chúa rất yêu thương."

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng theo thánh Gioan đọc trong thánh lễ (21,1-14), kể lại việc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ bên biển hồ Tiberiade, sau một đêm vất vả đánh cá mà không được gì. Chúa bảo các ông hãy thả lưới tiếp, các ông vâng lời và đã đánh được mẻ cá lạ lùng.

Ðức Thánh cha nói: "Ðó là một cảnh tượng diễn ra một cách tự nhiên, vì các môn đệ đã tăng trưởng trong tình thân mật với Chúa Giêsu. Các Kitô hữu chúng ta cũng phải tăng trưởng trong cuộc sống thân mật với Chúa, một cuộc sống vừa có tính chất bản thân nhưng cũng có tính chất cộng đồng. Một sự thân mật mà không có cộng đoàn, không có Giáo hội, không có các bí tích, đó là điều nguy hiểm, nó có thể trở thành một thứ thân mật chỉ có tính chất tri thức, tách rời khỏi dân Chúa."

Từ đó, Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Trong thời kỳ đại dịch này, người ta hiệp thông qua các phương tiện truyền thông, nhưng không ở gần nhau, như đang xảy ra trong thánh lễ này. Ðó là một tình trạng khó khăn, khiến các tín hữu không thể tham dự các buổi cử hành và chỉ có thể tự mình rước lễ thiêng liêng. Chúng ta phải ra khỏi đường hầm này để cùng nhau tái trở thành Giáo hội với nhau, vì đây không phải là một Giáo hội, nhưng là một Giáo hội ở trong tình trạng khó khăn, có nguy cơ trở thành tiềm thể. Xin Chúa dạy chúng ta cuộc sống thân mật cụ thể với Chúa, nhưng ở trong Giáo hội, với các bí tích, và với dân thánh của Thiên Chúa".

Một giám mục cảnh giác

Ðức Thánh cha tiết lộ rằng ngài càng xác tín về lập trường trên đây, sau khi một giám mục tốt lành đã trách ngài tại sao lại cử hành lễ Phục sinh trong Ðền thờ thánh Phêrô to lớn nhưng trống rỗng như thế? Tại sao không cho thêm ít là 30 người vào dự lễ, để thấy dân chúng? Thoạt đầu, ngài không hiểu ngay, nhưng vì đó là một giám mục rất gần gũi dân chúng, và khi gặp lại giám mục ấy, ngài đã hiểu. "Vị ấy nói: "Xin Ðức Thánh cha chú ý, đừng tiềm thể hóa Dân Chúa". Giáo hội, các bí tích và Dân Chúa là những gì cụ thể. Ðúng là trong lúc này, chúng ta phải thực hiện sự thân mật với Chúa không có cộng đoàn như thế này, nhưng để ra khỏi đường hầm, chứ không phải ở lại trong đường hầm".

(Vatican News 17-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page