Ðức Thánh Cha Phanxicô gọi điện thoại

cho giám đốc nhật báo "Tiếng vang Bergamo"

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô gọi điện thoại cho giám đốc nhật báo "Tiếng vang Bergamo".

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 16-04-2020) - Chiều thứ Ba 14 tháng 4 năm 2020, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gây ngạc nhiên cho giám đốc nhật báo "Tiếng vang Bergamo", khi gọi điện thoại cho ông để cám ơn và khen ngợi công việc bác ái mà tờ báo đang làm trong đại dịch.

Trong thời gian khẩn cấp của đại dịch, Ðức Thánh Cha Phanxicô không chỉ bày tỏ tình liên đới đối với toàn thể nhân loại qua các bài diễn văn, các cử hành phụng vụ cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt; mà còn đưa ra các cử chỉ thể hiện sự chăm sóc dịu dàng của vị cha chung đối với con cái: Trước hết, Ðức Thánh Cha đã gọi điện thoại cho Ðức cha Beschi, giám mục Bergamo là một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch ở Bắc Ý; sau đó vài ngày, chiều thứ Sáu Tuần Thánh, khi chương trình "A Sua Immagine" đang phát trực tiếp trên Ðài truyền hình Rai của Ý về Thứ Sáu Tuần Thánh sắp kết thúc, người dẫn chương trình Lorena Bianchetti đã nhận được một cuộc điện thoại. Khi nhận ra giọng nói của Ðức Thánh Cha, cô Lorena rất cảm động. Và hôm 14/4, một cuộc điện thoại khác, lần này Ðức Thánh Cha gọi cho giám đốc nhật báo "Tiếng vang Bergamo". Ðó là một vài trong vô số cử chỉ khác Ðức Thánh Cha thể hiện một cách đơn sơ và cụ thể.

Trên trang web của nhật báo có một bài viết về sự kiện này. Nội dung của bài viết có đoạn như sau: "Một biểu lộ âu yếm khác của Ðức Thánh Cha dành cho 'Tiếng vang Bergamo' vì 'hoạt động bác ái tuyệt vời của các bạn đang thực hiện: tưởng nhớ các nạn nhân của virus corona".

Giám đốc thuật lại: "Vào lúc 6 giờ 30 chiều, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ. Tôi đã có cám dỗ không trả lời, nhưng trong một tháng rưỡi qua có rất nhiều cuộc điện thoại của đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới muốn nói chuyện với tờ báo và tôi cảm thấy có lẽ không phải phép nếu không trả lời ít nhất một số người trong số các cuộc gọi đến. Vì thế tôi trả lời và tôi nghe được câu nói: 'Tôi là Giáo hoàng đây'. Ðúng là giọng của Ðức Thánh Cha, nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ thì Ðức Thánh Cha tiếp tục 'Tôi là Giáo hoàng đây. Mỗi lần tôi gọi điện thoại cho ai đó, tất cả đều nghĩ đây là một trò đùa, nhưng đúng là tôi đây".

"Và ngay lập tức tôi cảm nhận sự trìu mến của Ðức Thánh Cha dành cho tôi. Một tình cảm đầy cảm xúc, chia sẻ với những nỗi đau của tất cả thế giới. Ðức Thánh Cha nói: 'Tôi muốn cám ơn anh chị em vì những điều quý báu anh chị em đã làm trong những ngày này cho những người đã ra đi. Anh chị em đặt tên cho những người đã chết và kể lại những câu chuyện của họ. Ðây quả thực là một hành vi bác ái rất lớn, tôi thực sự biết ơn anh chị em'".

Giám đốc nói tiếp: "Trong một cuộc trao đổi ngắn, cả hai chúng tôi nhấn mạnh đến 'thảm kịch trong thảm kịch' của đại họa đau đớn này. Một thực tế của những nạn nhân của Covid-19, họ hoàn toàn cô đơn, không có một tình cảm nào của người thân, như những cái nắm tay trước khi trút hơi thở cuối cùng, không có ai đưa tiễn đàng sau quan tài ra nghĩa trang. Ðức Thánh Cha nói: 'Ðúng vậy, thật buồn, và tôi nghĩ rằng điều này càng làm cho công việc của anh chị em trở nên khó khăn hơn, nhưng tôi cũng tin rằng nó cũng trở nên quý báu hơn. Chính vì thế, tôi trở lại cám ơn ông và qua ông gửi lời cám ơn tất cả tờ báo, vì công việc bác ái lớn lao mà anh chị em làm mỗi ngày". (Catt.ch 14/4/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page