Ðức Thánh cha cầu nguyện cho các tù nhân

và mời gọi rước lễ thiêng liêng

 

Ðức Thánh cha cầu nguyện cho các tù nhân và mời gọi rước lễ thiêng liêng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-03-2020) - Trong thánh lễ sáng ngày 19 tháng 3 năm 2020, lễ thánh Giuse, tại nhà nguyện thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô đặc biệt cầu nguyện cho các tù nhân và đồng thời ngài cũng đề cao tầm quan trọng của việc Chầu Mình Thánh và rước lễ thiêng liêng.

Trong lời dẫn nhập đầu thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị em đang ở trong tù: họ đau khổ rất nhiều, không biết sự gì sẽ xảy ra cho mình trong tù và họ cũng lo lắng nghĩ đến gia đình ở ngoài: có được bình an hay không, có ai đau ốm hoặc thiếu thốn điều gì hay không."

Bài giảng thánh lễ

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha đề cao thánh Giuse là người công chính, người đã biết đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, và ngài kêu gọi "cầu xin Chúa ban cho Giáo hội có thể sống trong sự cụ thể của đời sống hằng ngày và cả trong sự cụ thể của mầu nhiệm."

Ðức Thánh cha nói: "Nếu không làm được như vậy thì Giáo hội chỉ là một Giáo hội một nửa, một hội đạo đức được tiến hành theo các qui luật, nhưng không có tâm tình thờ lạy. Ði vào mầu nhiệm không phải là mơ tưởng, nhưng là thờ lạy. Ði vào mầu nhiệm chính là thờ lạy, là thi hành trong ngày hôm nay điều chúng ta sẽ làm trong tương lai, khi chúng ta đến trước mặt Chúa, nghĩa là thờ lạy."

Khuyến khích rước lễ thiêng liêng

Trước khi kết thúc thánh lễ, Ðức Thánh cha khích lệ các tín hữu rước lễ thiêng liêng trong thời kỳ khó khăn hiện nay vì dịch coronavirus khiến cho các thánh lễ bị ngưng. Ngài nói: "Tất cả những người ở xa và theo dõi thánh lễ qua truyền hình, tôi mời gọi họ hãy rước lễ thiêng liêng."

Và Ðức Thánh cha đọc kinh: "Lạy Chúa Giêsu của con, con phủ phục trước chân Chúa và con dâng Chúa tâm tình thống hối từ trái tim hối hận của con, đang hạ xuống sâu trong sự hư vô của nó và trước sự hiện diện thánh thiêng của Chúa. Con thờ lạy Chúa trong Bí tích tình yêu của Chúa, con ước mong được đón rước Chúa vào nơi ở nghèo hèn của con là tâm hồn con. Trong khi chờ đợi được rước lễ thực, con muốn được Chúa trong tinh thần. Xin đến với con, lạy Chúa Giêsu của con, ước gì con được đến với Chúa. Ước gì tình yêu Chúa đốt cháy toàn thể con người của con, qua sự sống và sự chết. Con tin nơi Chúa, con hy vọng nơi Chúa, con kính mến Chúa. Amen."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page