Ðức Thánh cha trả lời

phỏng vấn của Báo Cộng Hòa

 

Ðức Thánh cha trả lời phỏng vấn của Báo Cộng Hòa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-03-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu và dân chúng tận dụng những ngày khó khăn vì nạn dịch hiện nay để tăng cường đời sống gia đình.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Cộng Hòa (La Reppublica), số ra ngày 18 tháng 3 năm 2020, tại Italia.

Ðức Thánh cha nói: "Chúng ta cần tìm lại ý nghĩa những cử chỉ cụ thể, những cử chỉ bé nhỏ thường nhật, sự quan tâm đối với những người ở gần, thân nhân, bạn hữu. Cần hiểu rằng trong những điều bé nhỏ, những cử chỉ thường nhật, có cả một kho tàng của chúng ta. Ví dụ một đĩa ăn nóng, một sự vuốt ve, một vòng tay ôm, một cú điện thoại. Ðó là những cử chỉ quen thuộc nói lên sự chú ý, làm cho cuộc sống có ý nghĩa và là sự hiệp thông của chúng ta với nhau".

Tăng cường sự đả thông

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng: "Nhiều khi chúng ta chỉ sống một sự đả thông tiềm thể với nhau. Cần khám phá một sự gần gũi mới, một tương quan cụ thể bằng những chú ý và kiên nhẫn. Nhiều khi trong các gia đình, người ta ăn chung với nhau trong một sự im lặng lớn, không phải vì lắng nghe nhau, nhưng vì người thì coi tivi, trong khi con cái thì sử dụng điện thoại di động. Họ giống như các đan sĩ cô lập với nhau. Trong tình cảnh như thế không có sự đả thông, không cảm thông với nhau; trái lại, lắng nghe nhau là điều quan trọng, vì họ hiểu những nhu cầu của người khác, những mệt mỏi và ước muốn của người thân. Có một ngôn ngữ bằng những cử chỉ cụ thể cần bảo tồn".

Cầu xin Chúa chấm dứt nạn dịch

Trả lời câu hỏi của ký giả, Ðức Thánh cha cho biết khi viếng Ðền thờ Ðức Bà Cả và Nhà thờ thánh Marcello chiều ngày thứ Hai 16 tháng 3 năm 2020, ngài đã cầu xin Chúa ra tay chặn đứng nạn dịch hiện nay.

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Thánh cha tái bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với các nhân viên y tế, những người thiện nguyện và ngài liên đới với thân nhân các nạn nhân. Ðức Thánh cha nói: "Tôi cám ơn những người đang xả thân như thế cho những người khác. Ðó là thí dụ về sự cụ thể. Tôi cũng xin tất cả mọi người hãy gần gũi những người đã mất những người thân yêu, tìm cách đồng hành với họ bằng mọi cách có thể. Sự an ủi phải là nghĩa vụ của tất cả mọi người".

Ðức Thánh cha cũng cho biết ngài có ấn tượng mạnh vì bài báo mới đây của ký giả Fabio Fazio, đặc biệt ông khẳng định rằng "Những thái độ của chúng ta luôn có ảnh hưởng đến cuộc sống của những người khác. Ví dụ những người trốn thuế, làm cho các dịch vụ y tế bị thiếu các phương tiện."

Sau cùng, Ðức Thánh cha mời gọi tất cả mọi người, cả những người không tín ngưỡng, hãy hy vọng. Ngài nói: "Tất cả đều là con cái Thiên Chúa và được Chúa nhìn đến. Cả những người chưa gặp Chúa và chưa được hồng ân đức tin, họ cũng có thể tìm được con đường hy vọng, trong những điều tốt lành họ tin. Họ có thể tìm được sức mạnh trong tình yêu đối với con cái, gia đình, anh chị em. Một người có thể nói: 'Tôi không thể cầu nguyện vì tôi không tin', nhưng họ vẫn có thể tin nơi tình thương của những người quanh họ, và qua đó họ có thể tìm được hy vọng".

(La Reppublica 18-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page