Thánh tích của thánh Newman

bị lấy trộm

 

Thánh tích của thánh Newman bị lấy trộm.

Hồng Thủy

Birmingham (Vatican News 11-02-2020) - Mẫu xương duy nhất còn sót lại được tin là của thánh John Henry Newman đang được kính tại đền thánh Newman ở Birmingham đã bị lấy trộm.

Trong thư liên lạc hôm Chúa Nhật 02 tháng 02 năm 2020, đền thánh Newman ở Birmingham cho biết mảnh xương đã bị lấy khỏi hòm đựng xương được đặt trong đền thánh Newman. Các linh mục kêu gọi bất cứ ai thấy điều gì khả nghi xin thông báo cho các ngài biết.

Thánh Newman được an táng tại một nghĩa trang ở Rednal, ngoại ô thành phố Birmingham vào năm 1890. Tháng 10 năm 2008, mộ của ngài được khai quật và chỉ còn lại một mảnh xương nhỏ bên trong quan tài bằng đồng và một tấm bia khắc.

Một loạt các vụ trộm thánh tích

Vụ trộm này là vụ mới nhất trong một loạt các vụ trộm thánh tích trên khắp thế giới trong những năm gần đây. Vào năm 2012, trái tim của thánh Laurence O'Toole ở nhà thờ Chúa Kitô ở Dublin đã bị đánh cắp. Sáu năm sau, nó được phát hiện trong một công viên. Năm 2017, cảnh sát Ý đã tìm lại được một mảnh sọ của thánh Gioan Bosco được giấu trong một ấm trà. Họ nói rằng tên trộm tin rằng bình đựng thánh tích được sơn vàng là đồ vật có giá trị và đáng giá.

Ðức Hồng Y John Henry Newman

Ðức Hồng Y John Henry Newman sinh năm 1801, nguyên là một thần học gia Anh giáo nổi tiếng. Ngài trở lại Công Giáo, thụ phong linh mục và được thăng Hồng Y. Ngài qua đời năm 1890 thọ 89 tuổi. Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã tuyên phong ngài lên bậc chân phước vào ngày 19 tháng 09 năm 2010 và ngày 13 tháng 10 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên phong ngài lên bậc hiển thánh. (Catholic Herald 08/02/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page