Trong thời gian đại dịch Coronavirus,

người Công giáo Trung Quốc

sốt sắng đọc kinh gia đình

vì không tham dự được Thánh lễ ở nhà thờ

 

 

Trong thời gian đại dịch Coronavirus, người Công giáo Trung Quốc sốt sắng đọc kinh gia đình vì không tham dự được Thánh lễ ở nhà thờ.

Joseph Trương

Vũ Hán (Asia News 5-02-2020) - Từ ngày phong tỏa thành phố Vũ Hán vì nạn đại dịch Coronavirus, nhiều giáo dân Công giáo ở thành phố Vũ Hán không đến được nhà thờ. Tuy vậy, các cha mẹ vẫn sốt sắng tổ chức các buổi đọc kinh gia đình để các con cái vẫn có cơ hội sốt sắng tham gia các buỗi cầu nguyện, đọc sách thánh, và lần chuỗi Mân Côi kính Ðức Mẹ...

Các giám mục Trung quốc nhanh chóng âm thầm và kín đáo mời các tín đồ tiếp tục cầu nguyện trong thời gian không đến được nhà thờ, và các giáo dân đã sốt sắng phổ biến cho nhau và mỗi gia đình đều tổ chức các buổi cầu nguyện cùng với các thành viên trong gia đình. Nơi cư trú của các tín đồ trở thành "những nơi hoạt động tôn giáo không có đăng ký". Trẻ em tham gia cầu nguyện, đọc sách thánh, phá vỡ bầu khí căng thẳng của bệnh dịch, và những đàn áp tôn giáo của chính quyền.

Ngồi trên ghế sofa hoặc giường được sưởi ấm bởi bếp lò trong thời tiết lạnh lẻo của mùa đông, quỳ trên thảm hoặc sàn nhà thô thiển, đứng trước chiếc bàn nhỏ được trang trí như một bàn thờ tạm... Người Công giáo Trung Quốc đã cầu nguyện tại nhà thay cho thánh lễ ngày Chúa Nhật ở nhà thờ.

Vài ngày trước Tết Nguyên đán, kể từ khi dịch Coronavirus mới bùng phát, nhiều giám mục ở Trung Quốc đã tuyên bố hủy bỏ các lễ nghi chung, các cuộc hội họp đông người, và các lễ kỷ niệm khác để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này. Các linh mục đề nghị dành Ngày Chúa Nhật để tụ họp chung trong gia đình, suy niệm Lời Chúa và dâng lên Chúa những lời cầu nguyện. Do đó, nhiều tín đồ đã đặt một quyển Kinh thánh mở trên chiếc bàn nhỏ của gia đình dùng làm bàn thờ và đọc thánh thư cùng nhau, đọc kinh Mân côi, cầu nguyện và cầu nguyện.

Tất cả mọi người Công giáo của giáo hội chính thức hay của giáo hội hầm trú, đều đã sốt sắng cầu nguyện với Chúa, cầu xin Chúa cứu giúp Trung Quốc được tai qua nạn khỏi. Giám mục Li Shan của Bắc Kinh kêu gọi các tín đồ của mình đọc Kinh Thánh, đọc Kinh Mân Côi, dành thời gian để cầu nguyện và hy sinh. Ðức Cha Shao Zhumin, một giám mục không được chính quyền thừa nhận (giám mục của giáo hội hầm trú) của giáo phận Ôn Châu (tỉnh Triết Giang), cũng đưa ra yêu cầu tương tự với những người trong giáo phận của mình: "Hãy đọc Kinh Mân côi và cầu xin lòng thương xót thiêng liêng, cầu nguyện với Thánh Rocco (Saint Roch), một vị thánh bảo vệ khỏi dịch bệnh, và cầu nguyện bất cứ ngày nào với Chúa để được chữa lành và đem lại cho người dân Trung Quốc những ngày mới bình an."

Mặt khác, vì họ không thể đến nhà thờ để tham gia thánh lễ, mọi người đã biến nhà của họ thành "nơi hoạt động tôn giáo không đăng ký", tất nhiên khác với luật "cấm các trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi tham gia các sinh hoạt tôn giáo" được quy định bởi luật tôn giáo của Trung Quốc, vô tình giờ đây, hằng ngày, trong các giờ cầu nguyện đều có sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Một linh mục nói: "Mỗi Chúa Nhật, thường có các sĩ quan cảnh sát hoặc thành viên của Hiệp hội Yêu nước đứng trước cửa Nhà Thờ để đuổi các trẻ em và trẻ vị thành niên ra khỏi nhà thờ. Nhưng khi bàn thờ nhỏ được đặt ở nhà, các trẻ em đều được tham dự một cách thoải mái hơn và không còn phải sợ sệt. Tất cả những điều này đều là hợp lý, vì chính phủ yêu cầu mọi người không được ra ngoài mà."

Một số người tin rằng dịch Coronavirus mới có thể khiến các cơ quan chính phủ nới lỏng luật tôn giáo. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Tại một ngôi làng ở phía đông bắc, đại diện của Văn phòng Tôn giáo đang kiểm tra từng nhà để xem người Công giáo có dán các câu đối trước cửa nhà với những từ nhạy cảm như "Thiên Chúa" và "Chúa Giêsu" ở hai bên khung cửa không. Họ tin rằng "quần chúng nên viết nhiều hơn về đảng hay đất nước!".

Nhiều người bảo thủ trong đảng đã không nhận ra rằng khi đối mặt với một dịch bệnh lớn, cần chú ý nhiều hơn đến sự đóng góp của mỗi người dân.

Trong những ngày gần đây, giám mục Thượng Hải, Ðức Cha Mã Da Chin, người bị quản thúc tại gia từ năm 2012 , đã viết trên blog cá nhân của mình: "Mỗi ngày tôi thấy những trường hợp mới, và tôi cũng nhìn thấy mồ hôi và nước mắt của các nhân viên y tế đang tận tình chăm lo cho các người nhiễm bệnh. Ở mọi nơi chính phủ bảo vệ nghiêm ngặt. Và mỗi ngày tôi thấy rằng mọi người ngày càng ý thức hơn về việc tự bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi ngày tôi đều thấy có nhiều bạn hữu quốc tế đến giúp đỡ. Và mỗi ngày tôi đều thấy những hoạt động từ thiện và viện trợ cho Vũ Hán. Nếu chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ trở nên gần gũi và gần gũi hơn với một ngày mai tươi sáng. Chúng ta hãy tiếp tục hy vọng tha thiết rằng Chúa sẽ ban phước cho Trung Quốc!"

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page